NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Những chiều xanh xao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-07-15, 12:54 AM
trongquanghk trongquanghk đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 27
Thanks: 8
Thanked 203 Times in 27 Posts
Mặc định

Cà phê 2

Ra cà-phê không em ?
"ở quán nào anh nhỉ?
Có đường và có nhớ?
Để em c̣n biết đi"

Vẫn quán cũ mọi khi
Không đường và không nhớ
Cũng như ly cà- phê
Có ǵ mà trăn trở

Thôi em cứ men theo
Dọc con đường dĩ văng
Ở góc giao kư ức
Sẽ thấy quán không tên

Anh vẫn ngồi kế bên
Tách không đường đen đắng
Một ḿnh trong quán vắng
Đợi chờ cùng tháng năm./.

Hà nội, 9/7/15
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to trongquanghk For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-15), phale (06-05-21), Trần Thành (08-05-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.