NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-03-15, 10:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thời gian

Thời gian vô h́nh ai nói…
Sao nh́n thấy rơ quanh nhau
Mắt người vết hằn khôn đếm
Tóc da từng phút phai màu

Sao nh́n thấy anh lặng lẽ
Trái tim mỏi mệt thâm trầm
Thấy em thu ḿnh góc nhỏ
Nỗi niềm lặng những bâng khuâng ?

Thời gian… muôn đường trần thế
Vô t́nh len lén ba hoa
Hồn nhiên hóa thành tư lự
Một hôm chợt thấy ḿnh già…

Muốn t́m thời gian trả lại
Những điều không muốn cầm tay
Mà thời gian vô h́nh thế
Biết t́m đâu ở nơi này…

PL 7.3.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 07-03-15 lúc 10:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (08-03-15), hoatigon208410 (17-04-15), kehotro (21-04-15), Lan Hương (12-03-15), nguyenxuan (08-03-15), Nhím con (11-03-15), vntexuser (09-03-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.