NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-08-13, 11:17 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Vu vơ

Nửa muốn làm thơ nửa muốn không
Ngổn ngang chi đó ở trong ḷng
Nh́n mưa lất phất đi ngang cửa
Bỗng thấy như ḿnh lạc giữa sông...

Ai đợi ai chờ ai ngóng nhớ
Ai ḥ ai hẹn ai yêu đương
Bên song chiếc lá rơi vồi vội
Mộng giấu vào tim lệ áo vương

Đất trời làm băo hay ḿnh băo
Nghiêng ngả nỗi niềm theo sóng xô
Biết mảnh t́nh kia không thể vẹn
Áo cũ làm sao trắng nổi hồ

Mưa đổ hay là mưa rụng xuống
Lá buồn chắc vậy lá rơi nghiêng
Vu vơ ngày khẽ trôi qua ngơ
Gió lật không nguôi vạn nỗi niềm

PL 4.8.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 05-08-13 lúc 08:42 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-08-13), mimosa (04-08-13), Phidiep5 (05-08-13), úm_bala (09-08-13), vntexuser (04-08-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.