NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-01-14, 08:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

BỪNG XUÂN

Ngày tết đem hương đã cận rồi
Nụ Mai nở sớm cũng vừa rơi
Hoa vàng những cánh chờ khai nhụy
Nõn biếc bao cây đợi hé chồi
Trước cửa nhà quen treo cặp đối
Ngoài sân kẻ lạ cất câu mời
Nhìn xe nhộn nhịp người trên phố
Dạ bỗng bừng xuân giữa đất trời.

Tphạm


MÙA XUÂN CỦA TÔI

Đôi ba ngày nữa đến Xuân rồi
Nhưng ở nơi nầy tuyết vẫn rơi
New york cây khô cằn trọi lá
Ca li cành nhánh lại đâm chồi
Mùng hai con cháu về thăm viếng
Mùng bốn bạn bè nhậu khỏi mời
Thiên hạ đua nhau đi chợ Tết
Còn tôi lưu lạc bốn phương trời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...