NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-10-12, 01:14 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có một ngày...

Tiết tháng mười mang cái lạnh của mùa đông
Buổi sáng ra đường rát mặt mình... ngược gió...
Ngõ phố còn ngủ yên, người còn cuộn trong chăn đâu đó
Ta quấn khăn dày rồi khoác áo thầm đi...

Có phải cuộc đời muôn nẻo lối thiên di
Ngoảnh lại sau mình một quãng dài quá nửa
Hạnh phúc-nụ cười-tình yêu lụn lửa
Sót lại ngậm ngùi xơ xác những tàn rơi

Kỷ niệm xa mờ, ký ức cũng phai phôi
Chỉ có nỗi buồn sinh sôi hơn cỏ dại
Gói ghém đầu này, đầu kia mọc lại
Thương quá ngăn lòng trơ trọi những niềm đau
...
Ta đã đợi chờ giây phút ấy bao lâu
Anh sẽ đến xoay bờ vai gió chắn
Tay ấm áp lau ân cần giọt đắng
Đem gió ngược mùa trả lại tháng năm xa

Có một ngày.... từ cổ tích rơi ra...

PL 18.10.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (18-10-12), hahaha (18-10-12), hoabeodai (18-10-12), Lan Hương (18-10-12), Nắng Xuân (29-10-12), Nhím con (18-10-12), Phidiep5 (18-10-12), úm_bala (20-10-12), vntexuser (18-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.