NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thơ Mời Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 05-11-11, 04:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Cảm ơn Hansy đă đồng cảm với LH.
Hoạ với Hansy một bài nữa để đáp tấm chân t́nh của bạn

Giọt lệ đài trang lặng lẽ rơi
Thương ḿnh mà lại trách ông trời
Má đào chưa nở c̣n phong kín
Mày liễu vừa tô đă bỏ lơi
Mắt trắng người đi đi măi măi
Ḷng son em giữ giữ đời đời
Trăm năm cô phụ Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chẳng vơi


Th́ thôi người nhé chớ sầu rơi
Duyên phận nên hư định bởi trời
Tô lại vành môi chờ hạ đến
Viền thêm khóe mắt đón xuân lơi
Góc ḷng măi ước vui cùng nguyệt
Cuối nẻo c̣n mơ tếu với đời
Nhớ giữ tim hồng luôn sóng sánh
Gió t́nh đượm ngát khó mà vơi

HANSY

Lần sửa cuối bởi Hansy; 05-11-11 lúc 08:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Lan Hương (05-11-11), Nhím con (07-11-11), pumanew (05-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.