NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-08-13, 11:55 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có phải là thu

Có phải là thu sang đấy không
Gió đưa gió đến lạnh vô cùng
Con đường lá rắc đùa trên cỏ
Dăm đóa cúc vàng nở mông lung

Thu gởi h́nh như đôi mắt nhớ
Thả cánh thơ t́nh trên ngón tay
Cỏ đợi ǵ ai mọc lần lữa
Gót gió c̣n quen mỗi cuối ngày?

Em đợi thu về có phải chăng
Áo vừa...khăn mới...ngóng ai thăm...
Con đường quen thuộc chiều nay lạ
Nỗi nhớ từ đâu trổ vết dằm

Ừ, chắc là thu nên nắng nhẹ
Mưa c̣n đôi hạt rớt trên vai
Vu vơ cánh bướm đùa trên phố
Em bỗng buồn vui lẫn gót hài...

PL 4.8.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 05-08-13 lúc 08:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (07-08-13), hoatigon208410 (06-08-13), mimosa (04-08-13), nguyenxuan (07-08-13), Nhím con (15-08-13), Phidiep5 (05-08-13), tra sua (04-08-13), úm_bala (09-08-13), vntexuser (04-08-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.