NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-09-10, 08:30 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 18

Cảm nhận


Thu đã đến cho mùa cây lá rụng
Ngày vội tàn nắng cũng nhạt nhòa phai
Gió phiêu lưu mang nặng tiếng thở dài
Trời buồn bã u hoài như muốn khóc…

Mây màu tím che mặt trời vừa mọc
Lá vàng rơi trên tóc kẻ bộ hành
Cây lặng nhìn gió cuốn lá bay nhanh
Lòng quặn thắt không đành lòng giã biệt!

Trong rừng thẳm chú nai vàng hối tiếc
Mãi vui đùa theo từng chiếc lá rơi
Lạc bước chân ngơ ngác chợt nhìn trời
Lòng tự trách biết nơi nào chốn cũ?

Trăng nhường lối cho đất + trời ấp ủ…
Lời yêu thương gió rủ rỉ cùng ai?
Mây sầu giăng bất chợt thấy lạc loài
Cây nhìn lá u hoài chào vĩnh biệt!

Cả vạn vật như gởi lời tha thiết
Cùng nàng thu mắt biếc khẽ nghiêng cười
Thu dịu dàng xoa nhẹ tuổi đôi mươi
Cho ngơ ngẩn lòng người nghe vương vấn!
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (22-09-10), CM4Q (23-09-10), hamy (22-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (22-09-10), moc lan (22-09-10), phale (22-09-10), Quân Tấn (22-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (22-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...