Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1
-
KIẾP GIANG HỒ
Trăng lên mấy ngọn lục bình
Dập dìu chén rượu chênh vênh mạn thuyền
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Sao nỡ buông chén tình duyên cho đành
Đò nghiêng, gió mát, trăng thanh
Sương khuya vạc áo mỏng manh xuân thì
Ngàn dêm lẻ có một khi
Bồng lai say mộng tiếc chi hồng trần
Trăng say chếnh choáng xa gần
Rung rinh bóng nước đến gần bên nhau
Đào nguyên hẹn tới trăng sau
Ta lại say chén với nhau trên đò
Trăm năm vui kiếp giang hồ
Dập dìu chén rượu nhấp nhô sóng tình
Đời chênh vênh, thơ cũng chênh vênh
Trần gian ai uống rượu tình chẳng say.
KHANHDUY.VO