NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-09-14, 06:18 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

CHO CON

Cha đi vào cơi mênh mông
Mẹ gói đau khổ vào ḷng bấy nay
Đă hơn mười sáu ngàn ngày
Mắt mờ sâu trũng đọng đầy nhớ thương

Tâm tư đốt quặn khói hương
Giấu trong tim nỗi đoạn trường mẹ qua
Gánh đời trĩu nặng chiều tà
Chắt chiu khoai sắn sữa ngà nuôi con

Mẹ quên dần tuổi xuân son
Sớm khuya lặng lẽ, lối ṃn quạnh hiu
Mồ hôi đẫm dưới ráng chiều
Tím bầm môi, mẹ liêu xiêu vội vàng

Cha đi về phía suối vàng
Mẹ lặn lội giữa muôn vàn băo giông
Hết nắng hạ, lại mưa đông
Thời gian oằn nặng lưng c̣ng cha ơi!

Nhớ cha, mẹ bớt đơn côi
Thương cha, mẹ dệt trang đời con thơ
Từng ngày mẹ nhóm ước mơ
T́nh yêu không bến không bờ mẹ trao

Dâng lời nồng thắm dạt dào
Măi tri ân t́nh ngọt ngào mẹ ru
Đời mẹ - nắng gió mùa thu
Cho con khôn lớn đẹp như xuân hồng!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 30/1/2012


http://aotrang.vn/f/showthread.php?18498-Cho-con

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-05-18 lúc 10:54 AM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.