NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-07-12, 12:49 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


895. QUÁN NHẬU NGÀY NAY

Ngày nay quán nhậu mở nhiều thay
Lắm chuyện buồn vui lẫn đắng cay
Đôi cốc sương sương mong dạ tỉnh
Lắm ly ào ạt chắc đầu say
Tửu vào loạng quạng quen thành lạ
Ngôn xuất lè nhè béo hóa gầy
Biết đủ là hay cho cuộc sống
Mặt trời vừa mọc hăy ngừng tay

HANSY

DUNG H̉A THIỆN MỸ

Mười sáu trăng tṛn thật đẹp thay
Quỳnh hoa nở nụ thắm nồng cay
Đưa hương thanh thoát càng lưu luyến
Tỏa sáng h́nh hài thêm đắm say
Gió thoảng êm đềm vờn cơi mộng
Sương rơi lạnh lẽo ướt đêm gầy
Thời gian dừng lại cùng chia sẻ
Thiện mỹ dung ḥa trong nắm tay.

LÊ VI

THÚ VỊ THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường ư tại ngoại ngôn thay
Tả đủ vị đời ngọt lẫn cay
Bằng trắc câu vần nên thú vị
Luật niêm ư tứ khiến mê say
Nội dung ngó bộ luôn phong phú
H́nh thức xem ra có hẻo gầy
Xướng họa giao t́nh thêm thắm đượm
Làm xong bài mới kíp trao tay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.