NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoàng Hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 15-02-11, 03:27 PM
Sao Mộc Sao Mộc đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 50
Thanks: 63
Thanked 99 Times in 49 Posts
Mặc định

Đêm thao thức chờ ai nhẹ gót
Chó sủa nồ giật thót tim đau...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Sao Mộc For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-02-11), phale (15-02-11)
  #12  
Cũ 18-02-11, 09:39 AM
Sao Mộc Sao Mộc đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 50
Thanks: 63
Thanked 99 Times in 49 Posts
Mặc định

Hoa sầu là bởi v́ đâu
Sương rơi lạnh buốt- nên câu bẽ bàng.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Sao Mộc For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11)
  #13  
Cũ 20-03-11, 10:09 AM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Gửi t́nh đêm trăng

Chiều nghiêng đốt cháy nỗi mong chờ
Dơi mắt mây ngàn ước vẩn vơ
Sóng vỗ thuyền chao yêu một chốn
Mưa tuôn t́nh lạc nhớ đôi bờ.
Chị Hằng xót dạ chùng duyên ái
Chú Cuội đau ḷng rối chỉ tơ
Định số trêu ngươi sầu vạn cổ
Người ơi trọn kiếp măi tôn thờ!!!
26.02.11

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 22-03-11 lúc 11:10 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11), Nhím con (20-03-11)
  #14  
Cũ 24-05-11, 01:51 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Đôi vợ chồng mới cưới

Ḿnh à! Cuối tháng chẳng tiền chi
Thiếu sữa mà anh măi cúi gh́
Trẻ khóc tṛn canh đừng thế nữa
Mi…!

Em à! Thuở nọ cũng nề chi
Sớm tối nâng niu áp chặt gh́
Khốn khổ nào e tiền là bạc
Mi…!

Niên dài ngậm hút sữa c̣n chi
Cắt cữ từ nay chớ khắc gh́
Dứt khoát làm nhanh con cựa quậy
Mi…!

Đời ḿnh ngắn ngủi nhịn mà chi
Nguyệt Lăo khuyên ta tận dụng gh́
Để lỡ e rằng ḷng nuối tiếc
Mi…!
25.08.11

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 28-08-11 lúc 02:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-07-11), phale (11-07-11)
  #15  
Cũ 06-07-11, 12:32 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Say trong hoang tưởng

Ta yêu chỉ thắm xe tơ
Mật ướp vần thơ, tẩm vị tâm hồn!

Ta yêu vận nét sắt son
Nhuộm ánh trăng tṛn soi dáng lứa đôi.

Ta yêu câu chữ xa xôi...
Chan chứa em- tôi nở bút đơm t́nh.

Ta yêu bất biết thân h́nh
Lớn, trẻ hơn ḿnh vẫn thả vần yêu!!!
23.08.11

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 28-08-11 lúc 02:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (11-07-11), hoatigon208410 (06-07-11), phale (11-07-11)
  #16  
Cũ 08-07-11, 08:18 AM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

T́m trong mơ

T́m nhau đợi giữa canh khuya
Hương loang mật trỗi đây- kia giao t́nh

T́m nhau mỗi bước hành tŕnh
Nợ duyên ước định niềm tin đong đầy.

T́m nhau hạnh phúc vui vầy
Trăm năm mấy khắc ngất ngây mộng lành!

T́m nhau bay tận sao xanh
Giữa khung trời rộng kết thành lứa đôi.

T́m nhau phá rẫy non đồi
Xây lầu thư viện đứng, ngồi xướng thơ.
23.08.11

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 28-08-11 lúc 02:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (08-07-11), phale (11-07-11)
  #17  
Cũ 11-07-11, 09:07 AM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Sợi tím hoàng hôn

Tím hoàng hôn, dậy hoan ca
Mơ ân ái, mộng bay xa muôn trùng
Sông lặng lẽ, sóng chập chùng
Thuyền lơ lững, gió thủy chung dạt dào!
T́nh em đó- nỗi tự hào
Dạ anh đây- rót mật vào tim yêu!
Ḷng ngây ngất, vệt nắng chiều
Vươn khát vọng gửi vạn điều lung linh
Say mê tỉnh - một dáng h́nh
Hồn bay bổng, cuốn ân t́nh trăm năm.
Nhặt tơ giăng- ánh nguyệt rằm
Đan thảm mộng đêm hở hăm t́m về
23.08.11

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 28-08-11 lúc 03:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (11-07-11), phale (11-07-11)
  #18  
Cũ 28-08-11, 03:00 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Lạc loài chốn ảo

Ta lạc loài ôm trớ trêu số phận
Cản phong ba mở lận đận kiếp người
Cười ngạo nghễ mặc chớp ngời sấm sét
Lật đáy sông nạo vét mạch đá ngầm
Đong bể cả săn tầm con thủy quái
Bay núi cao chẳng ngoáy chốn hồng trần
Vứt vần thơ tan dần trong bụng mọt
Dạo thiên thai tắm rửa bọt sóng thần.
23.08.11
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.