NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-05-12, 03:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Vô ưu

Tay ai khéo kết chuỗi tơ vàng
Thả xuống vui cùng với thế gian
Thất Nữ lung linh soi hạ giới
Song Ngư rực rỡ tỏa thiên đàng
Ung dung một cơi trăng treo lộng
Quyến luyến đôi bờ sóng gợn loang
Vũ khúc Nghê Thường say thỏ ngọc
Yên b́nh cánh gió vọng mùa sang

Sonata



THU VÀNG

Màu nắng trải loang một dải vàng
Thu về ấm dịu cả trần gian
Long lanh nước biếc chuồn nghiêng cánh
Xúng xính bờ mây bướm lượn sang
Mặc khách buông vần mơ thiệp đến
Tao nhân thả hứng mộng t́nh loang
Trời ngân gió hát tương tư vịnh
Chấp chới tin yêu rỡ mọi đàng

HANSY
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.