NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-04-12, 09:15 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


499. Quăng đường đêm

Về đâu cánh gió hỡi ? Chiều đang ..
Lịm tắt hoàng hôn giá đẫm ngàn
Sướt mướt tim thơ môi cắn vội
Tṛng trành dư ảnh cuộc t́nh tàn
Uy nghi trai trẻ thời xa vắng
Lếch thếch già nua buổi nhọc nhằn
Lỡ bước đường xa , trăng quá trắng
Ê chề ! Cảm cảnh nỗi buồn mang .

Tuyết Tâm


MÙ SƯƠNG ẢO ẢNH

Lướt thướt sương giăng giữa lạnh đang
Phủ hồn lữ khách chốn mây ngàn
Bâng khuâng dơi mắt triền mơ tắt
Xao xác buông tim góc mộng tàn
Nhớ lắm t́nh suông luôn xót xáy
Thương ơi nghiệp dĩ măi cằn nhằn
Cô liêu thẳm vắng sầu da diết
Giá rét đất trời một dạ mang

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.