NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-06-20, 01:39 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



T̀NH EM ...NHƯ BIỂN...

Em một ḿnh đứng bên biển chiều nay
Nghe sóng xô vỗ về bờ cát trắng
Bọt nước tung long lanh cười với nắng
Liễu rũ mềm trong tiếng gió lao xao

Một ḿnh em ngồi lặng ngắm trời cao
Bóng hải âu tung bay trời xanh thẳm
Mây lững lờ êm trôi ....xa vạn dặm....
Ghềnh đá sầu ...em mong mỏi nhớ thương

Gom mây trời gió mát từ muôn phương
Dệt vần thơ ươm nắng hồng trao gởi
Biển trong xanh sóng dâng cao vời vợi
Đến cho Anh người ở lại quê nhà

Anh đừng lo ḷng biển rất bao la
Và t́nh Em cũng mặn mà như biển
Dẫu phong ba th́ vẫn ḥai miên viễn
Chữ thủy chung t́nh măi không phai mờ

Chớ chạnh ḷng rồi lo nghĩ vu vơ
Em vẫn thế và Biển hoài như thế
Nói yêu nhau đâu phải là chuyện dễ
C̣n quên nhau...th́ khó gấp trăm lần.....

QN
22.11.2006*24.11.2008
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (03-07-20), Hạ Phượng (14-06-20), hoatigon208410 (13-06-20), nguyenxuan (19-06-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.