NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #771  
Cũ 14-05-12, 10:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Say

Sầu vương chén nhạt rượu không hơi
Nắng xế sương buông gió xoáy bời
Nát đá quanh khe niềm khổ lụy
Tàn tro cửa nguyệt nỗi trùng khơi
Hờn mây đất bảo đừng nhiều lẽ
Trách sóng trời kêu chớ lắm lời
Lối xưa bạc cổng giăng tơ nhện
Nền cũ hoang vườn rách tả tơi

langthangkhach



T̀NH ĐỜI

Rượu uống canh tàn trót một hơi
Càng say gan ruột nát tơi bời
Trần gian lừa lọc đau ḷng kín
Thế sự đa nghi xót dạ khơi
T́nh nghĩa nhạt phai buồn lặng tiếng
Yêu thương bạc phếch rỗng không lời
Người ơi gan ruột sao thay đổi
Để chuyện đời nay cứ rách tơi

HANSY
Trả lời với trích dẫn
  #772  
Cũ 14-05-12, 10:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


707. BUỒN ĐỜI

Lần hồi rồi chỉ có ḿnh ta
Ấm ức mà sao chuyện chẳng nḥa
C̣n rượu c̣n xôi c̣n nịnh nọt
Hết tiền hết gạo hết an ḥa
T́nh đời sấp ngữa im lời hát
Nghĩa cũ trắng đen bặt tiếng ca
Đă biết dối gian đầy cơi thế
Mà sao ta cứ giữ gương nhà

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #773  
Cũ 14-05-12, 10:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



708. T̀NH NHỚ

Mùa trăng ngày cũ đă tàn rơi
Người vắng ta như thiếu mặt trời
Tha thắt tim ḷng hương sắc lụi
Quặn đau bụng dạ xác thần lơi
Trông chờ mấy hạ tàn luôn kiếp
Ngóng đợi bao thu úa cả đời
Thương măi dáng h́nh hoa mộng ấy
Người ơi t́nh nhớ chẳng hề vơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #774  
Cũ 14-05-12, 10:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



709. TH̀ THÔI

Héo hắt thu sầu lửng thửng sang
T́nh ơi xin trả lại trăng ngàn
Nam canh thức dơi đà công uổng
Sáu khắc hẹn chờ bỗng vụt tan
Nếu biết bèo mây nào dựng mộng
Th́ thôi chi hợp để nay tàn
Một lần ngơ ngác bên t́nh vỡ
Cũng đủ suốt đời xót hận mang

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #775  
Cũ 14-05-12, 10:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


710. NỢ DUYÊN

Đàn tấu rền vang mấy khúc chương
Gọi mời bằng hữu khắp mười phương
Thi thư kết ước nồng tim nhớ
Nhạc họa giao t́nh ngát cánh thương
Sống gởi giữa trời bao ư tứ
Thác về ḷng đất lắm tơ vương
Lỡ sinh tài sắc bên nghiên chữ
Nên ráng bền tâm với bạn Đường

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #776  
Cũ 15-05-12, 04:16 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Vui là chính

Trụi tóc c̣n chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống gh́...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...

Phale



QUÁN THƠ

Quán thơ ghé lại thấy ưa rồi
Chuyện văn đông tây đất lẫn trời
Tranh luận ́ xèo không chịu thiếu
Đỗi trao náo nhiệt chẳng hề thôi
Xưa nay thi sự bàn hay dở
Kim cổ văn chương xếp đứng ngồi
Trời đă ban cho niềm lắng nghĩ
Sao đành ngậm tiếng lẫn im hơi

HANSY
Trả lời với trích dẫn
  #777  
Cũ 15-05-12, 04:23 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


711. LƯỠNG LỰ

T́nh yêu trăm ngă biết đường nào
Tim hồng cứ rộn đập lao xao
Bâng khuâng mắt nhớ như tơ mật
Xao xuyến môi thơm tựa bắp ngào
Thao thức dơi hồn mơ chắn lối
Lân la kề cận mộng vây bao
Tháng ngày nối tiếp qua đi măi
Vẫn cứ lao đao gởi dạ vào

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #778  
Cũ 15-05-12, 04:24 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


712. CUỘC RƯỢU CÂU THƠ

Cuộc đời sóng gió cũng nhiều rồi
Phút cuối mong cầu được thảnh thơi
Trăng sáng ngâm thơ trời đất vọng
Chiều tà nhấp rượu bạn ta mời
Ḷng vui thi tứ trao sang đón
Dạ rộn nghĩa t́nh ghé đến chơi
Tri kỷ mười phương xin kết nối
Tri âm bốn biển đẹp muôn đời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #779  
Cũ 15-05-12, 04:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


713. TRÂN TRỌNG

Thơ thẩn cùng nhau trao gởi vần
Gạn ḷng chiu chắt nghĩa thi nhân
Giữa đời phiêu lăng thi thư vọng
Trong dạ gom t́nh trọng nghĩa ngân
Thời khắc đôi lần thân biệt cơi
Xuân thu vài bận bóng nằm sân
Giao ḥa vần điệu là phúc lớn
Nhớ mải ngày sau phút xuất thần

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
  #780  
Cũ 15-05-12, 04:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


714. ẢO MƠ


Cuộc sống muôn h́nh chớ chỉ thơ
Có khi im ắng lặng như tờ
Lửa thiêng châm măi e rồi cạn
Thi tứ nhả hoài cũng lúc ngơ
Cái thú tao nhân đâu sẵn gặp
Niềm vui tao nhă chẳng luôn chờ
Đường đời vạn nẻo bao tṛ khéo
Thơ thẩn độc đài ấy ảo mơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-05-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.