NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi vịt thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-08-11, 11:10 AM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Tứ tuyệt lục bát: T́nh khúc phù sa (3)

13. Lạ kỳ là cái tơ duyên
Chăn trâu lấy được vợ tiên trên trời!
Chuyện xưa tích cũ lâu rồi
Vẫn nghe trong gió những lời yêu nhau.

14. Nửa đêm dạo biển Vũng Tàu
Hẹn em hái hết trăng sao làm quà
Em cười… Đêm bỗng tan ra
Trăng sao vỡ xuống thế là mưa rơi!

15. Nẻo xưa thơm trắng mây trời
Tuổi thơ thơm trắng chân đồi cỏ may
Ngọc lan thơm trắng cánh đầy
Áo em thơm trắng gió ngày lung liêng.

16. Người về mảnh nhớ chao nghiêng
Mùa thu rụng xuống làm duyên nụ cười
Bướm kia mơ được lên trời
C̣n tôi mơ được trọn đời bên em.

17. Người ta ăn chả t́m nem
C̣n em đong rượu ḥa thêm bóng sầu
Uống vào chỉ nghẹn với đau
Đổ ra lại thấy một màu nhớ nhung...

18. Lạnh lùng là kiếp chồng chung
Ṿ chăn xé gối bởi chung một chồng!
Mẫu đơn sao cắm giữa đồng?
Lệ rơi lăn lóc đầu sông cuối bờ.

(Trang web văn học Hội Nhà Văn tp.HCM tháng 5 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-08-11), Nhím con (11-08-11), ntd (11-08-11)
  #2  
Cũ 22-08-11, 11:59 AM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Mưa Tháng Sáu

Tặng Ngọc Hạnh

Tháng Sáu mưa
Những mảng trời vỡ rơi gơ vang nền kư ức
Đêm lăn màu mực
Thả mảnh liềm trăng lắt lẻo lưng trời.

Tháng Sáu dại khờ
Tháng Sáu của xa xôi
Mưa giăng trên ṿm cây những dây đàn thương nhớ
Ta cùng em một thuở
Bàn tay nắm
Bàn tay mở
Hứng khẽ từng nốt nhạc lạnh tan
Ḱa ai dưới hiên trường gió miên man
Tà áo trắng trinh nguyên
Trang vở màu nguyệt bạch
Hẹn hóa bướm bay t́m một ước mơ xa...

Em – cô gái Cẩm Mỹ thích cỏ hoa
Thích khắc lên hạt mưa những khát khao cháy bỏng
Rồi sẽ có một ngày...
Em sẽ là cô giáo trường làng nho nhỏ
Sẽ cùng ta giảng bài:
“Ai bảo chăn trâu là khổ? ”
Chiếc lá sân trường rụng xuống xôn xao...

Tháng Sáu chưa về
Màu mực tím đă trôi mau
Mưa để lại ước mơ nḥe trên nét chữ
Em gói trả hạt mưa bỏ theo chồng xa xứ
Trả lại ta
Nửa trang giáo án
Chỉ c̣n ta
Nửa ly cà phê đắng
Và một bóng h́nh em
Khuấy măi không tan!

Đồng Nai 2003
(Tạp chí Văn Nghệ Tây Ninh số 31, tháng 5,6-2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Cá chuồn (22-08-11), hoatigon208410 (25-09-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (22-08-11), úm_bala (27-09-11)
  #3  
Cũ 25-09-11, 11:40 AM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Con thuyền giấy

Con thuyền xưa bằng giấy
Anh thả vào ước mơ
Thuyền trôi giữa ḍng mưa
Bập bềnh trên sóng nước.

Em ngồi bên cửa lớp
Con thuyền ghé làm quen
Em đẩy. Thuyền lật nghiêng
Lắc lư rồi trôi tiếp!

Em cười đôi mắt biếc
Màu áo trắng như mơ
Con thuyền cũng ngẩn ngơ
Lặng trôi và trôi măi...

Con thuyền nay bằng giấy
Anh thả về tuổi thơ
Thuyền trôi giữa ḍng mưa
Cũng bồng bềnh sóng nước.

Nhưng người em thuở trước
Năm tháng ấy về đâu?
Con thuyền cũ nghiêng chao
Giữa đôi ḍng thương nhớ.

Trời mưa bong bóng vỡ
Phượng rụng ướt mùa thi
Có một chiếc thuyền đi
Bên thềm xưa trôi măi...

1994
(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 409, ngày 14.6.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-09-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (26-09-11), úm_bala (27-09-11)
  #4  
Cũ 09-10-11, 03:23 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






H́nh như

H́nh như
Sương khói vừa rơi…
Lá vàng vàng nắng cuối trời lặng bay.

H́nh như
Mây vướng vào mây…
Áo dài em quét rụng ngày hoàng hôn.

H́nh như
Trăng sáng đường thôn…
Câu ḥ bến nước chở hồn ca dao.

H́nh như
Mưa vỡ trăng sao…
Sợi t́nh năm tháng ngấm vào cỏ hoang.

H́nh như
Gió đậu cành xoan…
Câu thơ chợt viết bỗng toàn tên em!

(Tạp chí Văn Nghệ Tây Ninh số 31, tháng 5,6-2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-10-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (11-10-11), phale (09-10-11)
  #5  
Cũ 22-10-11, 07:28 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Xin em

Xin em một sợi tóc thề
Để anh buộc nhớ kẻo về em quên
Mùa này dông băo chông chênh
Thuyền t́nh trôi mất bắt đền ai đây?

Xin em cho nắm ngón tay
Để anh cầm măi những ngày có nhau
Lỡ khi biền biệt trăng sao
Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn.

Xin em tặng một nụ hôn
Để anh hiểu biết lớn khôn thành người
Một mai đắc đạo lên trời
Gặp tiên nữ
Biết trả lời:
Nụ hôn...

2001
(Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin tháng 6 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-10-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (24-10-11), phale (29-01-12)
  #6  
Cũ 10-12-11, 03:34 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Hạ Nhớ

Tặng Minh Thu

Là nhớ ǵ không nhỏ?
Ngày ấy em rời trường
Nắng chiều vương trong mắt
Ngập ngừng và mông lung.

Ta ngẩn ngơ lặng ngắm
Cánh phượng hồng rụng rơi
Sân trường mùa hạ thắm
Bóng em xa, xa rồi...

Là thấy ǵ không nhỏ?
Sao vội vàng quay lưng
Đầu cành ve nức nở
Chiếc lá sầu rưng rưng.

Bước giày em thầm lặng
Bỗng chốc hóa xa vời
Ta về qua cửa lớp
Bụi phấn c̣n rơi rơi.

Là xa rồi đấy nhỏ
Kỷ niệm những ngày thơ
Người em xưa áo trắng
H́nh bóng giờ trong mơ.

Trời xanh kia thăm thẳm
Mùa hạ biết c̣n không
Mùa thu sao đến chậm
Để buồn ta mênh mông?

(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 417, ngày 9.8.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
luuhangiang (11-01-12), Nhím con (10-12-11), phale (29-01-12)
  #7  
Cũ 26-12-11, 08:19 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Mắt lá

Đêm thu
Mắt lá mùa thu
Trăng d́u dịu biếc
Đất nhu nhũ vàng
Mắt em đăm đắm ngỡ ngàng
Anh cầm mắt lá bàng hoàng t́m nhau.

Bên em
Mắt lá xôn xao
Mắt thương, mắt hẹn
Toàn màu thiên thai...

(Trang web văn nghệ Bông Tràm tháng 8 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-12-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (27-12-11), phale (29-01-12)
  #8  
Cũ 10-01-12, 03:38 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Kư ức mùa thu

Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi
Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn
Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận
Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa.

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua
Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ
Thời trăng mật, trái tim hồng tươi trẻ
Lại phải chia xa cách trở hai đầu...

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau
Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở
Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về.

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê
Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp
Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp
Có mơ ước mẹ xưa tha thiết, ngọt ngào...

Một bàn chân ḿnh cha đă gởi lại rừng sâu
Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ văng
Kư ức cũ tưởng đă lặn vào năm tháng
Lại chợt hiện về
..................lấp lánh
........................mùa thu!

(Tạp chí Văn Nghệ Long An tháng 8 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
luuhangiang (11-01-12), Nhím con (11-01-12), phale (29-01-12), tra sua (11-01-12)
  #9  
Cũ 13-01-12, 05:20 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thanhtracnguyenvan Xem bài viết





Đêm mộng ca dao

Đêm xuân mộng
Gọi ca dao
Cỡi con sẻ xám bay vào hoàng hôn
Gặp em gánh thóc đầu thôn
Cái cười lúng liếng
Làm hồn đi hoang.

Đêm xuân mộng
Thấy em sang
Áo bà ba tím tím loang vườn cà
Thảo hiền nâng mẹ đỡ cha
Quả thị vỡ bốn
Đầy nhà sắc hương.

Đêm xuân mộng
Hẹn em luôn
Qua cầu dải yếm cứ tuồn tuột bay
Hạt mưa chưa rớt đă gầy
Lời yêu chưa hé
Đă ngây ngây sầu.

Đêm xuân mộng
Thấy rước dâu
Nửa đêm giờ tí rủ nhau động pḥng
Cô dâu da trắng má hồng…
Bỗng dưng thức giấc
Nằm không một ḿnh

(Trang web văn học Hội Nhà Văn tp.HCM tháng 2 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



Ảnh tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Nguồn: Hội Nhà Văn tp.HCM)
xin phép bác văn giang nh́n bức ảnh tức cảnh sinh t́nh xin mượn tấm h́nh cô gái nằm nghiên gởi chút nỗi niềm xin bác thứ lỗi.

CHÁY MĂI XUÂN EM

xuân hững hờ bên thềm xưa lá đổ
đóa mai gầy hây hẩy sắc trinh nguyên
gió mơn man lay động dăi ưu phiền
xin hóa gió thăm miền thơm tuyết trắng
xuân mấy độ xuân về theo mưa nắng
giữa muôn trùng khói sóng phủ chiêm bao
xuân ơi xuân t́m em ở nơi nao.!
em sẽ đến dường như không hẹn trước
em trao anh mùa xuân không hẹn ước
dỗ giất nồng lay lắt một bờ mi
xuân muôn đời đâu tiễn biệt chia ly
mà anh măi ôm gh́ theo năm tháng
ôi xuân ơi em vẫn xuân trong sáng
lửa hao gầy anh cháy măi xuân em..

L.H.G.13.1.2012

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 17-01-12 lúc 05:48 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
phale (29-01-12)
  #10  
Cũ 28-01-12, 11:35 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Chùm thơ ba ḍng viết ở nghĩa trang Trường Sơn

Nghĩa trang Trường Sơn
Những nén hương
Vươn cao h́nh đất nước.

Bên mộ người chiến sĩ vô danh
Chú chim câu
Mổ thóc.

Máu người lính
Lá cờ
Hoa hồng.

Đêm
Hồn tử sĩ nhớ mẹ
Khóc.

(Trang web văn học Văn Đàn Việt tháng 8 năm 2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
luuhangiang (14-02-12), Nhím con (29-01-12), phale (29-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.