NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-04-12, 12:55 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


436. VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

HANSY


DO TA

Sướng, khổ, vui, đau cũng tự ta
Niềm tin "Thấy-Biết" chẳng phai nhoà
An nhiên học nếp đời buông bỏ
Tỉnh thức theo gương sống hợp hoà
"Xả kỷ vị tha" tâm sáng suốt
"Tắt đèn tối lửa" dạ hoan ca
Sống trong "Cõi tạm" vô thường ấy
Chữ Đức kiên tâm giữ Phúc nhà.

BXP


CUỘC SỐNG KHÓ KHẮN

Cuộc đời lên xuống khổ thân ta
Đôi lúc buồn thương khiến lệ nhòa
Sự nghiệp bồng bềnh đau trí não
Công danh chìm nỗi khó an hòa
Bạc tiền chạy kiếm mờ tim óc
Cơm gạo bay tìm hết hát ca
Đã lỡ sinh ra trong cõi thế
Đành lòng chấp nhận để vui nhà

HANSY


TỪ DẠO ẤY

Yêu người, người lại chẳng yêu ta
Hãy để thời gian sớm xóa nhoà
Vững dạ đi tìm ai thích hợp
Yên lòng tìm kiếm kẻ dung hòa
Cửa nhà con cái chung hòa thuận
Gia đạo vợ chồng họp hát ca
Cuộc sống đổi thay từ dạo ấy
Xĩn say không phải ngủ hiên nhà


.....LEHONG.....


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (08-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.