NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Mộng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-09-20, 07:34 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Mộng

MỘNG

Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đă hiện
Ḷng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân gặp
Măi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .

4-9-2020
Trường Xuân Kiều




Chân T́nh

Cảm tạ Xuân Kiều đă xướng thơ
Lời khen nguyện sẽ chẳng buông mờ
Thi đàn tứ bạn câu nồng khởi
Ngưỡng cửa ân người dạ khó lơ
Ngặt nỗi bờ xa đường cách trở
Nhầu khi tuyết lạnh buổi mong chờ
Đành thôi dụng bút cùng con chữ
Chuốt mảnh chân t́nh đặt giữa mơ.

Hồng Vy
04-09-2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
CM4Q (05-09-20), hoatigon208410 (05-09-20), phale (07-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.