NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng thầy Về Miền Trung và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #40  
Cũ 26-01-22, 02:55 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

LỜI BÁC SĨ
(Bài xướng)

Mũi họng th́ viêm, nhĩ thủng rồi
Cũng v́ nạp lắm chuyện trời ơi
Nghe vần đại lăo đà sưng ốc
Đọc tiếng hiền gia phải tắt lời
Rách đũng bao ngày, công mẹ - Bỏ
Tơi đầu mấy đận, sách thầy - Chơi
Sau cùng Bác sĩ đề y lệnh:
Chữ nhật, tṛn, vuông, tứ giác lồi!!!

Thanh Nguyệt – 06/09/2018



NGHẸN HỌNG
(Bài họa)

Vần niêm cải cách, chuyện xưa rồi
Loạn phím anh hùng đó Nguyệt ơi
Mặt trước truy t́m c̣n mấy lỗi
Đằng sau ấn loát được nhiêu lời
Trên th́ vẽ vợi chơi tṛ khới
Dưới lại nghi ngờ trát cuộc chơi
Đă trót sai đường ai chịu nổi
Buồn cho trẻ nít họng đương lồi.

VMT – 06/9/2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Cá chuồn (29-01-22), nguyenxuan (27-01-22), Thành Phạm (27-01-22)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.