NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ đọc... té ngửa (Sưu tầm)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 10-09-11, 01:49 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

*Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục cũng là cái ao.


* Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy... lấy thôi
Còn chưa hái được để tôi... hái dùm


* Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con


* Để tiền trong túi làm chi
Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền


* Học làm chi,thi làm gì
Tú Xương còn rớt, huống chi là mình


* 1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã đã gọi : "Dậy đi anh !"


* Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn


* Trước cổng nhà chùa, anh và em...
Hai đứa hôn nhau, Phật đứng xem...
Giật mình Phật bảo: Này hai đứa!
Hôn nhau như thế... Phật cũng... thèm.


* Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Sau khi con lấy được rồi
Con không đi lễ chúa làm gì con



Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau (10-09-11), CM4Q (10-09-11), hoatigon208410 (10-09-11), Nhím con (11-09-11), phale (10-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.