NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Chọc ghẹo Pha Lê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-03-21, 12:41 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

TRÁCH

T́nh như là tṛ chơi
Cả đời thành cút bắt
Khi gối mỏi ră rời
Mong một lần gặp mặt

Em của ngày hôm qua
Rực rỡ trong nắm sớm
Em của ngày hôm nay
Vất vả đời bận rộn

Những nét xưa yêu kiều
Nhạt nḥa theo năm tháng
Khổ với chồng, với con
C̣n đâu thời lăng mạn

Anh tóc ngả hai màu
Theo ḍng đời đưa đẩy
Sống trọn kiếp tha phương
Nhớ quê ḿnh nắng cháy

Nếu lỡ có một ngày
Hai chúng ḿnh gặp lại
Bỡ ngỡ ta nh́n nhau
Biết nói ǵ cho phải?

Trách trời không duyên phận?
Trách quăng đường xa xôi?
Hay trách ai một thuở
Chẳng để t́nh…cho tôi…


Cám ơn lời thăm hỏi của PL. Cuộc sống ai cũng có những thử thách khó khăn của bản thân ḿnh. Cũng mong cho PL và gia đ́nh b́nh an trong mùa dịch bênh này. Hy vọng mọi thứ trở về b́nh thường bởi v́ theo như chữ kư của ai đó, b́nh thường đă là hạnh phúc rồi PL nhỉ. Những lời thơ chọc ghẹo mong PL không để trong ḷng. Quan trọng là người ta có tấm ḷng hén nàng
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-04-21), Cá chuồn (25-03-21), CM4Q (21-03-21), Ngọc Duyên (25-03-21), phale (25-03-21), Thành Phạm (20-03-21), Trần Thành (25-03-21)
  #2  
Cũ 10-04-21, 08:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
TRÁCH

T́nh như là tṛ chơi
Cả đời thành cút bắt
Khi gối mỏi ră rời
Mong một lần gặp mặt

Em của ngày hôm qua
Rực rỡ trong nắm sớm
Em của ngày hôm nay
Vất vả đời bận rộn

Những nét xưa yêu kiều
Nhạt nḥa theo năm tháng
Khổ với chồng, với con
C̣n đâu thời lăng mạn

Anh tóc ngả hai màu
Theo ḍng đời đưa đẩy
Sống trọn kiếp tha phương
Nhớ quê ḿnh nắng cháy

Nếu lỡ có một ngày
Hai chúng ḿnh gặp lại
Bỡ ngỡ ta nh́n nhau
Biết nói ǵ cho phải?

Trách trời không duyên phận?
Trách quăng đường xa xôi?
Hay trách ai một thuở
Chẳng để t́nh…cho tôi…


Cám ơn lời thăm hỏi của PL. Cuộc sống ai cũng có những thử thách khó khăn của bản thân ḿnh. Cũng mong cho PL và gia đ́nh b́nh an trong mùa dịch bênh này. Hy vọng mọi thứ trở về b́nh thường bởi v́ theo như chữ kư của ai đó, b́nh thường đă là hạnh phúc rồi PL nhỉ. Những lời thơ chọc ghẹo mong PL không để trong ḷng. Quan trọng là người ta có tấm ḷng hén nàng
Gặp huynh lại nhớ Tàng Thư
Người từ vạn dặm mà như thân t́nh
Đó đây chưa tỏ bóng h́nh
Mà quen như thể hai ḿnh kiếp nao

Lối xưa người vẫn thơ trao
Dù im ắng tự hôm nào đă lâu
Rượu trà tao ngộ đợi nhau
Bao giờ huynh nhỉ chạm câu thơ chào...

PL rất trân trọng những ân t́nh huynh dành cho PL, dù PL chưa hề biết mặt huynh và cũng không biết liệu đến khi nào mới tao ngộ 1 lần.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-04-21), Mây Phiêu Lăng (17-04-21), Thành Phạm (11-04-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.