NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #15  
Cũ 01-05-21, 05:13 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

NÓI VỚI ANH

C̣n măi trong tim em
Gió mùa xuân êm ái
Đường hoa đùa mê mải
Sóng t́nh ru đêm đêm

C̣n măi trên môi em
Nụ hôn đầu bỏng cháy
Lời yêu hoài vẫn vậy
Nồng nàn trút đam mê

Đón đợi nhau đi về
Cuộc đời luôn gắn bó
Trăng khi mờ khi tỏ
Trái tim nào phôi phai.

Mỗi ngày đón ban mai
Tóc pha thêm sợi bạc
Đuôi mắt thêm khang khác
Vẫn đong đầy yêu thương

Mỗi ngày gom lửa hương
Giữ sóng chiều thao thức
Thời gian là rất thực
Có bao giờ em quên

C̣n măi trong tim em
Ước mơ và khao khát
Cùng t́nh yêu dào dạt
Gửi vào ḍng sông thơ...!

Nguyên Xuân
25/3/2014
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.