NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một dại khờ, một tôi...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #181  
Cũ 16-10-10, 06:40 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
Em ghé lại nhà anh
Sân vườn sao vắng tanh
Sàn trần bám đầy bụi
Chuyện chi thế hả anh??

Ghé lại thăm chút thôi
Em phải đi vội rồi
Có ǵ anh cứ nói
Đừng im lặng anh ơi..!!


^(oo)^
Ừ anh nè, Bé ơi
Em đến chơi, chưa mời
Anh bận đi công tác
Nên về trễ chút thôi

Đừng nghĩ ngợi! Em nhé
Anh vẫn khoẻ đấy thôi
Chẳng điều chi giấu Bé
Bé nghĩ ngợi quá rồi

Bên cạnh anh thế thôi
Vậy là tốt lắm rồi
Có những điều không thể
Nói với Bé tṛn hơi

Hiểu nhau là đủ rồi, Bé ngốc..^^
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Đông Dung (16-10-10)
  #182  
Cũ 18-10-10, 04:57 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định


Sống ở trên đời
Đời luôn nghiệt ngă
Ngă trong thật giả
Giả nào ai hay

Hay biết ai say
Say t́nh nhân thế
Thế gian khe khẽ
Khẽ khàng, ngả nghiêng

Nghiêng một niềm riêng
Riêng ḿnh tĩnh lặng
Lặng im ch́m lắng
Lắng đọng nỗi sầu

Sầu nén niềm đau
Đau vùi đáy mắt
Mắt ai sâu sắc
Sắc lạnh chiều đông

Đông lạnh, nhớ mong
Mong t́nh trong mộng
Mộng tràn gió lộng
Lộng đời, ngạo thế

18.10.2010 - Vài ḍng ngớ ngẩn viết chơi ...

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 18-10-10 lúc 05:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Đông Dung (18-10-10), Nhím con (20-10-10), phale (18-10-10), Thành Phạm (28-12-22)
  #183  
Cũ 18-10-10, 05:21 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Anh đi em nhớ
Nhớ bóng h́nh xưa
Xưa lắc xưa lơ
Lơ mơ hai đứa

Đứa nào yêu trước
Trước ngơ ngô nghê
Nghê thường năo nề
Nề hà chi há

Há nay xa lạ
Lạ lẫm ngu ngơ
Ngơ ngác, bơ vơ
Vơ ǵ anh hỡi??

Hỡi ai c̣n đợi
Đợi một con tàu
Tàu bỏ sân ga
Ga c̣n hoài ngóng??


Phiêu theo anh ít ḍng nhé, thơ ǵ ngộ ghê

=HK=
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
LonelyStar (18-10-10)
  #184  
Cũ 09-03-11, 09:57 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định


Gió qua miền nhớ, gió lao xao ...
Người ngang miền nhớ, nhớ thương người ....
0h30 - 9.3.2011
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Biển Xanh (11-03-11)
  #185  
Cũ 09-03-11, 10:00 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định


Buông xuôi tay nh́n ḍng đời xuôi ngược.
Vạn lư trần gian những ải bi ai
Nghĩ suốt một đời không sao biết được?
Nhân, t́nh, danh, lợi tựa tṛ chơi ...

Đa đoan - 2h00 - 9.3.2011
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Biển Xanh (11-03-11), Nhím con (10-03-11), Thành Phạm (28-12-22)
  #186  
Cũ 28-12-22, 11:37 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Thưởng Trà nghĩ ngợi sớm đầu đông
Tâm tư trăm mối lại chất chồng
Hương trà thoảng quyện theo làn khói
Giấc mộng đời người tựa hư không

_ Thưởng Trà ngày cuối năm _ Lăng Du 28.12.22
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-01-23), Hà Lam Thủy (08-01-23), nguyenxuan (03-01-23), Thành Phạm (28-12-22)
  #187  
Cũ 07-02-23, 06:43 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Đến một ngày ḿnh cũng sẽ già thôi
Đầu tóc rối lưa thưa từng sợi bạc
Nhớ rồi quên nhiều điều dần cũng khác
Tay chậm chạp và mắt cũng dần mờ

Đến một ngày chẳng ngâm nổi câu thơ
Anh trầm ngâm trong từng câu hát
Giai điệu buồn buông lơi trong nốt nhạc
Đôi vần thơ chở con sáo qua sông

Rồi một ngày trong sáng mùa đông
Ta nh́n nhau bên ly cà phê nóng
Một đời đam mê bao cháy bỏng
Giờ c̣n lại chỉ hai chữ b́nh yên

Rồi một ngày đâu đó đón b́nh minh
Ngồi nhắc lại những ǵ xa xưa ấy
Hồn ngơ ngẩn cùng gió với mây
Nắng chợt về, lại nhớ những ngày mưa

Lăng Du _ Bâng quơ _ 07.02.2023
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Cá chuồn (19-02-23), Hà Lam Thủy (11-02-23), Thành Phạm (10-02-23)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.