NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Cảm Ơn Mùa Thu!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-10-10, 02:47 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định Cảm Ơn Mùa Thu!

Mùa Thu....


Mùa Thu đã về rồi,, sương còn giăng kín ngoài khung cửa,Ừ đúng rồi! mùa thu lại về ,từng kỷ niệm cũng ùa về trong cái nhớ da diết .....
Chiếc lá rơi,càng khơi dậy dĩ vãng ....ngày xưa mùa thu thật tuyệt,em và anh cùng bước trên con đường có những chiếc lá vàng rơi...mình ngồi bên nhau đếm thời gian trôi ...lặng lẽ,những vòng tay yêu thương,những nụ hôn nồng nàn biết mấy,thầm lặng mà tha thiết,đâu đây như còn vọng lại tiếng dư âm ngày xưa ấy,
-Hãy đợi anh về,ngày đó sẽ không xa!
Thế rồi qua bao lần mùa thu thay lá,bao lần ánh mắt em ngời sáng khi nhìn đầu ngõ,một bóng dáng ai đi qua, thoáng xa xa ngỡ như anh đã về,nhưng .... hi vọng vụt tắt.
Em...lại một lần nữa thất vọng,không phải anh,em vẫn phải chờ....đợi...một ngày anh trở lại
Mùa Thu ơi...

Em muốn viết cho anh,cho chúng mình,những lời thơ tha thiết của mùa thu ,của ngày tháng cũ,nhưng sao khó quá,nước mắt lại rơi....

Thôi thì cứ giữ mãi trong tim một mùa thu nồng ấm,em nhặt từng chiếc lá,ép vào trang nhật ký,đánh dấu một thu đi qua,nhưng nơi em mùa thu không bao giờ hết,vẫn còn đó, êm ã say đắm trong từng hơi thở ,mùa thu mãi mãi bên em, anh biết không!

Nơi anh,ở đó mùa thu có đến sớm hơn không?,sương mai có phủ giăng ngập lối?lá vàng có rơi nhiều không, anh hỡi.....

Em bước đi nhè nhẹ,sợ làm cơn gió mùa thu giật mình thức giấc,sợ những giọt sương thảng thốt tan nhanh,
Khe khẽ thôi nhé, tiếng chim ríu rít đầu cành,
Đừng làm tan vỡ giấc mộng lành mùa thu.....

Một mùa thu yêu thương lại về! xin cảm ơn mùa thu,cảm ơn đã mang những cảm xúc êm đềm cũ về đây,tuy những kỷ niệm xa xăm , ngập tràn nhung nhớ,nhưng mùa thu luôn đẹp mãi trong tim,cảm ơn nhé! mùa thu!

__________________
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
CM4Q (06-10-10), Huyzozo (06-10-10), Nhím con (07-10-10), Nothing (06-10-10), phale (06-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.