NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Xao xuyến

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-04-18, 09:23 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Xao xuyến

10. XAO XUYẾN

Tim đầy nỗi nhớ thuở nào vơi
Ngỡ gặp người xưa cuối cổng trời
Mộng ủ ngàn trăng mùa vẫn đợi
Xuân chờ nửa gối lệ hoài rơi
Từng mong nghĩa đượm soi ngời lối
Đă tưởng t́nh xanh quyện thắm đời
Chợt cả niềm đau xao xuyến trỗi
Như làn sóng cuộn giữa ḷng khơi!

Nguyên Xuân
19/1/2018



Bài xướng


LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dơi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Ṿng tay đă mất t́nh sai nẻo
Kỉ niệm c̣n vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lơng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post291480
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.