NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-02-14, 07:58 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

VẪN CÒN NHIỀU DẤU HỎI

Khi đời đã cạn những mong chờ
Thì chẳng có gì để ước mơ
Mây trắng ngàn năm còn trắng xóa
Biển xanh vạn kiếp vẫn xanh lơ
Vì sao tóc ấy phai màu tóc
Bởi tại thơ này nhạt ý thơ …?
Chỉ thấy nỗi lòng đầy dấu hỏi
Trả lời đi bóng tối vu vơ…!

dp.


CHUYỆN VẨN VƠ

Chớ nói cùng tôi tiếng đợi chờ
Khi mà tình ấy chỉ trong mơ
Gặp nhau đành đoạn quay nơi khác
Đối mặt nhẫn tâm nỡ ngó lơ
Chẳng nhớ diễn đàn vui xướng họa
Quên rồi mạng ảo tập làm thơ
Bây giờ người đã chê và chán
Thì mộng tao phùng chuyện vẩn vơ

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 18-02-14, 07:57 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CÒN MÃI ĐÙA

Còn lưu chốn đó chút hương thừa
Để lại trong lòng góc phố xưa
Dạo cũ làm chùng thêm luyến nhớ
Nơi này thức dậy cứ đòng đưa
Hôm nào kỷ niệm tan thành khói
Đến mãi bây giờ chợt hóa mưa
Một nỗi niềm riêng ai hiểu thấu
Về đây ngọn gió vẫn đang đùa.

Tphạm


CHẲNG CỢT ĐÙA

Trở lại quê em huyện Thủ Thừa
Mong tìm hình ảnh của người xưa
Tim lòng vụn vỡ khi ly biệt
Gan dạ tan tành lúc tiễn đưa
Sáng đó trời chói chang ánh nắng
Chiều về mây kéo đến thành mưa
Hôm nay gặp mặt anh bày tỏ
Thành thật yêu ai chẳng cợt đùa

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 22-02-14, 07:58 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CUNG ĐÀN XƯA

Khúc nhạc xa xưa vọng nỗi sầu
Cung đàn vẫn gói trọn niềm đau
Căn phòng ngập ắp hương mùa cũ
Chăn gối đầy nguyên giấc mộng đầu
Úa dạ như làm cay mắt ngọc
Tan lòng thêm xót nặng hàng châu
Hoài mong tưởng nhớ chi thêm nữa
Son thắm bờ môi đã nhạt màu.

Tphạm


CHẲNG PHAI MÀU

Cung đàn réo rắc tiếng tơ sầu
Trổi dậy trong lòng nỗi khổ đau
Bởi đã dở dang tình một thuở
Và đang chia cách mối duyên đầu
Còn thương khiến mắt rơi dòng lệ
Vẫn nhớ nên mi đọng giọt châu
Dù phải ly tan người một ngã
Dấu xưa kỷ niệm chẳng phai màu

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (24-02-14)
  #4  
Cũ 23-02-14, 07:50 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG ?

Có lẽ chỉ là giấc mộng thôi
Khi mình bỗng chốc biệt ly rồi
Bao niềm tỉnh lặng vương mi mắt
Mấy nỗi trầm tư đọng khóe môi
Dưới bóng tịch liêu chừng héo hắt
Trên bờ hoang phế ngỡ xa xôi
Cúi đầu mà bước trong chiều tím
Và hỏi thầm em có nhớ tôi…?

dp.


ƯỚC VỌNG TAO PHÙNG

Xem như một giấc mộng mà thôi
Người ấy và tôi cách biệt rồi
Chôn giấu tình sầu nơi hải ngoại
Lãng quên duyên lỡ chốn xa xôi
Phương trời viễn xứ không quên THUÝ
Đất khách quê người có nhớ tôi ?
Tuy phải chia tay nhưng ước vọng
Ngày mình gặp lại chẳng xa xôi

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (24-02-14)
  #5  
Cũ 01-03-14, 08:08 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TRẮC TRỞ DUYÊN TÌNH

Duyên ta nay đã dở dang rồi
Ly biệt càm lòng phải vậy thôi
Bởi lẻ hoa tình chưa kết nụ
Và do Cây ái chửa đâm chồi
Mưa to gió lớn giăng muôn lối
Bão tố cuồng phong phủ khắp nơi
Nguyệt lão đã ngăn đường cản lối
Mẹ ba bất ý chẳng ưng lời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 02-03-14, 08:44 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HOA NÚI - HƯƠNG ĐỒNG
---*---
Lặng gió ban mai cảnh vật yên
Cháu tôi trang điểm đẹp đường duyên
Chắc là đi hội nguyên tiêu đấy
Lại thấy cười tươi giống tựa tiên
Trăng sáng đêm rằm soi má núm
Nguyệt treo tối tết tỏ đồng tiền
Da hồng phản chiếu màu hoa núi
Pha quện hương đồng thật khó quên.

...Tuyen45...


CHẲNG HỀ QUÊN

Biển còn chuyển động sóng nào yên
Người đẹp sao mà chẳng có duyên
Dữ tợn y như loài ác quỷ
Hung hăng đâu phải kẻ thần tiên
Cô em chỉ biết mùi danh lợi
Các Ẻn đam mê có bạc tiền
Gặp gỡ một lần đà nản chí
Hình nàng nhớ mãi chẳng hề quên

.....LEHONG.....

Lần sửa cuối bởi lehong; 02-03-14 lúc 09:01 PM
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 03-03-14, 07:39 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

MỘT CHÚT BÌNH AN

Khi đời đã cạn giấc mơ tàn
Thì có sá gì bọt nước tan
Gió thổi vi vu quen phiếm nhạc
Mưa rơi tí tách lạ cung đàn
Bâng khuâng bước khỏi vùng hư ảo
Bỡ ngỡ đi về cõi thế gian
Ta gối đầu nằm trong bóng tối
Coi như là một chút bình an…!

....dp....


MONG MỘT LỜI AN ỦI

Giấc mộng ban đầu sớm lụn tàn
Tình yêu bỗng phút chốc ly tan
Tôi buồn chuốc rượu quên ngày tháng
Hạnh phúc ai vui với tiếng đàn
Lạc hướng linh hồn sa địa ngục
Sai đường thân xác đến trần gian
Thế nên suốt cả đời đau khổ
Mong được một lời để ủi an

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 04-03-14, 07:34 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CHÌM TRONG NỖI NHỚ

Nỗi nhớ chùng theo chén rượu sầu
Chim trời biền biệt kiếm người đâu
Ánh trăng nghiêng ngả trên con sóng
Bóng nguyệt bâng khuâng dưới mái lầu
Bất chợt một chiều nghe giọt đắng
Nào ngờ giữa cuộc thấy lòng đau
Tình xa đày đọa thêm chi nữa
Sao lại chia ly để nát nhàu

....Tphạm....


AI XUI TÌNH NGĂN CÁCH

Mang nặng trong tim một khối sầu
Người tôi thương mến ở nơi đâu ?
Lang thang vất vưởng nơi hè phố
Hớn hở bình an chốn phố lầu ?
Nghĩ chuyện không may mà xót dạ
Tưởng về việc xấu khiến hồn đau
Ai xui hai đứa tình ngăn cách
Để mái đầu xanh sớm úa nhàu

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (04-03-14)
  #9  
Cũ 05-03-14, 07:58 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HƯƠNG ĐÃ NHẠT PHAI

Đã trở thành là kỷ niệm trôi
Vòng tay để mất tự lâu rồi
Mây bay quạnh quẽ trên đường phố
Sương phủ đìu hiu dưới núi đồi
Một ánh sao hôm chừng lạc lõng
Nửa vầng nguyệt khuyết mãi đơn côi
Hương nồng dạo ấy giờ tan hết
Hờ hững tìm về đọng mắt môi.

....Tphạm....


XA NHAU NHƯNG VẪN NHỚ

Thời gian lặng lẽ lạnh lùng trôi
Duyên nợ ba sinh đã hết rồi
Lạc lõng mình em nơi cuối phố
Bơ vơ riêng tớ chốn non đồi
Một người nay phải thân đơn độc
Còn kẻ cam đành cảnh cút côi
Nhớ mãi nụ cười và ánh mắt
Thương hoài má thắm mộng làn môi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (06-03-14)
  #10  
Cũ 06-03-14, 07:53 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NỖI ĐAU XƯA

Về qua phố lạ dấu chân người
Kỷ niệm sao hoài lại chẳng nguôi
Nỗi nhớ trào dâng như sóng biển
Niềm yêu lãng đãng tựa mây trời
Hoa vàng mới rụng nằm khe suối
Lá úa vừa bay xuống cuối đồi
Những nụ Tường Vi xưa đã khép
Sầu đau vẫn đó cạnh bên đời.

....Tphạm....


EM MÃI TRONG TÔI

Thương nhớ ngàn năm chỉ một người
Trong hồn vương vấn mãi không nguôi
Hình hài nằm xuống nơi hoang đảo
Thể xác vùi chôn tận góc trời
Cánh Bướm nhởn nhơ trên đỉnh núi
Hoa thơm rạng rỡ giữa lưng đồi
Trần gian thiếu mất cô em gái
Nhưng sống trong tôi đến cuối đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (07-03-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.