NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #31  
Cũ 26-09-21, 03:56 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
Cám ơn BQT đã tiếp đãi nhiệt tình khi mình vừa tham gia vườn trăng. Xin chúc mọi người một ngày chủ nhật bình yên và hạnh phúc.

SỐ NGHÈO

Lưng trời nắng hạ vươn mình thở
Mặt biển chim chiều xõa cánh bay
Lũ nhạn vừa chao về nẻo đó
Bầy công đã dạt đến phương này
Âu sầu số đỏ trăm người mượn
Ảo não duyên hồng triệu khứa vay
Cũng bởi là do đời nặng gánh
Nhiều phen khổ nhọc xót xa đày.

YT 26.09.2021



YT thân mến!
Cuối tuần nên 4Q mới rảnh thế, chứ ngày thường thì potay.com luôn, 1 chữ cũng hổng có đâu...hiiiii....
Mong là YT sẽ cảm thấy vui nơi đây nhé.

AN NHIÊN TỰ TÂM

Bên thềm gió lộng xuân thầm nhủ
Giữa buổi trăng tà gió lặng bay
Hãy để mưa về giăng hạ đấy
Đừng cho lá đổ ngập thu này
Tâm vừa thấu hiểu đời cho nhận
Trí vẫn quay cuồng nghiệp trả vay
Nhặt chuỗi đông sầu xây bể phúc
Bình yên chạm ngõ khổ thôi đày

QN
26.09.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
nguyenxuan (26-09-21), Nhím con (28-09-21), phale (26-09-21), Yến Thanh (26-09-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.