NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Yến Thanh
Nạp lại trang này T́nh Đời Lăng Tử

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #31  
Cũ 30-09-21, 10:56 AM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

NHỚ QUÊ
( Toán Thi )

Cách biệt NGH̀N trùng vẫn nhớ quê
Đầu NĂM lạc khách rủ nhau về
Câu ḥ mát ngọt MUÔN đời giữ
Hũ rượu cay nồng TRIỆU bữa mê
Phụ nữ khai hoang sầu VẠN khắc
Đàn ông lập nghiệp khổ TRĂM bề
Phong BA băo táp ngồi gom lại
TÁM chuyện vui buồn lúc tỉ tê.

Yến Thanh 300921
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (30-09-21), Nhím con (30-09-21), phale (02-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #32  
Cũ 30-09-21, 03:07 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
B́nh tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao th́ vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

Yến Thanh 290921

TỰ KHÚC ĐÊM

Vần xoay tạo hóa tuổi xuân tàn
Nghiệt ngă bao trùm cứ tỏa lan
Cũng bởi mơ hồ sa xuống vực
V́ do bất hạnh ruổi lên ngàn
Trăng c̣n một mảnh hồn đâu vỡ
Dạ rẽ đôi đường trí chẳng can
Tự khúc đêm dài nghe năo nuột
Mà sao lại ngỡ...tiếng ai bàn...

QN
30.09.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Nhím con (01-10-21), phale (30-09-21), Thành Phạm (20-10-21), Yến Thanh (30-09-21)
  #33  
Cũ 30-09-21, 07:11 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

TỰ KHÚC ĐÊM

Vần xoay tạo hóa tuổi xuân tàn
Nghiệt ngă bao trùm cứ tỏa lan
Cũng bởi mơ hồ sa xuống vực
V́ do bất hạnh ruổi lên ngàn
Trăng c̣n một mảnh hồn đâu vỡ
Dạ rẽ đôi đường trí chẳng can
Tự khúc đêm dài nghe năo nuột
Mà sao lại ngỡ...tiếng ai bàn...

QN
30.09.2021

QUÊ XỆ GHÊ

Nhà tranh vách lá cảnh điêu tàn
Băo lụt từng ḍng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đ̣i vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt : ông đừng nói !
Mắt mới giương là : bố khỏi can !
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn !

Yến Thanh 300921
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (30-09-21), Nhím con (01-10-21), phale (01-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #34  
Cũ 30-09-21, 10:34 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

TIẾNG MƯA ĐÊM


Rả rích tiếng mưa đêm
Tâm tư cũng chợt mềm
Khi đàn buông nốt nhẹ
Lúc nhạc trỗi lời êm
Gió hắt qua ô cửa
Hoa rơi trước bậc thềm
Nghiên bày thơ chửa viết
Chén rượu nhấp buồn thêm.

Yến Thanh 300921
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (30-09-21), Nhím con (01-10-21), phale (01-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #35  
Cũ 30-09-21, 10:39 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

NHỚ NGƯỜI T̀NH CŨ

Hôm nay bỗng nhớ người yêu cũ
Kỷ niệm tràn về nghe lư thú
Ghế đá trăng thanh bóng ghẹo h́nh
Bờ sông gió mát hoa trêu nụ
Chung đường mỗi tối ngắm sương giăng
Riêng lối từng ngày xem tuyết phủ
Giọt nước thời gian chảy hững hờ
Thơ quèn chẳng được bao câu cú.

Yến Thanh 300921
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Nhím con (01-10-21), phale (01-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #36  
Cũ 30-09-21, 10:43 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

ĐIỆP KHÚC XUÂN
( Tung Hoành Trục Khoán - Độc Vận )

GIÀ bày lễ vật đón nàng XUÂN
TRẺ thắp nhang đèn gọi chúa XUÂN
GÁI đảm thương chồng say ngơ phận
TRAI tài nhớ vợ ủ t́nh XUÂN
ƯA người lộc đỏ bên con nước
THÍCH cảnh mai vàng giữa sắc XUÂN
TẾT đến cho ḷng thêm rộn ră
CỎ CÂY HOA LÁ VẪY CHÀO XUÂN.

Yến Thanh 300921
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-21), Nhím con (01-10-21), phale (01-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #37  
Cũ 02-10-21, 07:14 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

NẮNG CHIỀU

Đường chiều nắng đẹp buổi hoàng hôn
Mục tử đôi chân bước dập dồn
Gió mát chờn vờn quanh cổ tự
Trăng tṛn lảng vảng phía cô thôn
Eo sèo cuối băi lời tôm tép
Chí chóe đầu non tiếng cáo chồn
Hỏi kiếp phong trần trong bể khổ
Đời ḿnh có được mấy lần khôn ?

Yến Thanh 021021
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-21), Nhím con (04-10-21), phale (02-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #38  
Cũ 02-10-21, 08:49 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

PHÚT TRẢI L̉NG

Hạnh phúc b́nh yên có mấy từ ?
Sao ḷng chất nặng những ưu tư !
Công danh há miệng đ̣i tam phẩm
Sự nghiệp co ṿi luyện tứ thư
Ư vụn nên t́m câu nhấn nhá
Duyên ôi mới để bụng chần chừ
Đâu nào thích cảnh ngồi yên vị
Phải hét lên th́ mới đă nư !

Yến Thanh 021021
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-21), Nhím con (04-10-21), phale (03-10-21), Thành Phạm (20-10-21)
  #39  
Cũ 03-10-21, 05:57 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
ĐIỆP KHÚC XUÂN
( Tung Hoành Trục Khoán - Độc Vận )

GIÀ bày lễ vật đón nàng XUÂN
TRẺ thắp nhang đèn gọi chúa XUÂN
GÁI đảm thương chồng say ngơ phận
TRAI tài nhớ vợ ủ t́nh XUÂN
ƯA người lộc đỏ bên con nước
THÍCH cảnh mai vàng giữa sắc XUÂN
TẾT đến cho ḷng thêm rộn ră
CỎ CÂY HOA LÁ VẪY CHÀO XUÂN.

Yến Thanh 300921


ĐIỆP KHÚC XUÂN

GIÀ th́ chẳng thiết những ngày XUÂN
TRẺ lại tḥm thèm khoảnh khắc XUÂN
GÁI đợi mùa sang thầm ngỏ ư
TRAI chờ lộc nẩy khẽ mừng XUÂN
ƯA từng hạt nắng lồng sương sớm
THÍCH những khung trời trải gió XUÂN
TẾT sẽ tưng bừng như trẩy hội
CỎ CÂY HOA LÁ VẪY CHÀO XUÂN

QN
02.10.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-21), Nhím con (04-10-21), phale (03-10-21), Thành Phạm (20-10-21), Vũ Trường (04-10-21), Yến Thanh (03-10-21)
  #40  
Cũ 04-10-21, 09:38 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

LỠ CHUYẾN Đ̉ NGANG

Lỡ chuyến đ̣ ngang phải đợi chờ
Sông buồn hết gợi vẻ nên thơ
Người đi trước mặt câu chua chát
Sóng vỗ sau lưng điệu hững hờ
Nước bạc trời xanh c̣ ngủ nướng
Mây hồng cát trắng vạc nằm mơ
Rong rêu phủ kín chiều hoang lạnh
Một mái chèo khua lặng lẽ nhờ.

Yến Thanh 041021
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-21), Cá chuồn (05-10-21), Nhím con (06-10-21), Thành Phạm (20-10-21), Vũ Trường (04-10-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.