NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Kỳ quan thiên nhiên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-08-14, 04:26 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Kỳ quan thiên nhiên

KỲ QUAN THIÊN NHIÊN

Nơi Rồng giáng hạ biển liền mây
Tạo hóa làm nên cảnh mộng nầy
Đá dựng phô bày muôn dáng vẻ
Châu mài khắc trổ vạn h́nh cây
Thiên Cung trụ vững Tiên c̣n đó
Sửng Sốt gươm vàng Thánh vẫn đây
Măi vẹn ḥa duyên t́nh Trống Mái
Choàng thơ Đảo Ngọc ánh trăng vầy!

Nguyên Xuân


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post152681
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (26-08-14), Hà Lam Thủy (22-06-22), Nhím con (26-08-14), Thành Phạm (24-08-14)
  #2  
Cũ 18-06-22, 08:47 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

HẠ LONG

Non bồng cảnh giới rạng trời mây
Huyễn ảo ngàn năm lộng chốn nầy
Biển khẽ ru t́nh êm ái mộng
Tim thầm khởi sắc rỡ ràng cây
Bài Thơ tích cũ c̣n lưu đó
Cửa Lục sông dài vẫn cuốn đây
Băi Cháy Hồng Gai ngời lịch sử
Rồng Tiên thỏa nguyện khúc sum vầy

QN - Trúc Quỳnh Nguyễn
26.05.2022
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.