NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #40  
Cũ 26-03-14, 07:23 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHƯ DẤU CHÂN CHIM

Hạnh phúc ở đâu…? Thật khó t́m
Mà nhiều khi tựa dấu chân chim
Trời mây bát ngát chưa dời đổi
Biển cả mênh mông vẫn nổi ch́m
Rồi trắng mái đầu đau sợi tóc
Để vàng vầng trán nát con tim
Quanh đây dầy đặc mùi trầm lăng
Hạnh phúc ở đâu…? Thật khó t́m!

....dp....


NÀO PHẢI DỄ T̀M

T́nh yêu chẳng phải dễ đi t́m
Đậu đó bay đây tựa bắt chim
Có lúc vọt cao trên mặt biển
Đôi khi lặn xuống tưởng như ch́m
Được nàng đồng ư ḷng vui sướng
Bị bạn khước từ khiến vỡ tim
Mấy bận ngỏ lời đều thất bại T
́nh yêu chẳng phải dễ đi t́m

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.