NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 26-04-13, 09:13 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

L̉NG MẸ

Dù con tặng những đóa hồng
Cũng chưa đền đáp tấm ḷng mẹ thương
Dù con đi khắp nẻo đường
Cũng không quên được dặm trường mẹ qua.

Mẹ lo cơm áo cửa nhà
Gánh đời trĩu nặng chuyền qua vai mềm
Nỗi đau kể với màn đêm
Giành cho con những ngọt mềm bao dung.

Dù con tặng áo gấm nhung
Cũng không bớt được lạnh lùng đơn côi
Chiến tranh đoạt hết xuân đời
Một ḿnh mỏi bước không nguôi tim buồn.

Mẹ gh́m nước mắt trào tuôn
Lời ru tha thiết khơi nguồn cho con
Khối t́nh mẫu tử như son
Cha dù vắng bóng mẹ c̣n măi đây.

Con không gần mẹ mỗi ngày
Mùi hương sữa mẹ dâng đầy tháng năm
Mẹ là nguồn nước sông ngầm
Mênh mông mà cũng lặng thầm mẹ ơi!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 2/9/2012

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-21 lúc 08:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
1100i (26-04-13), kiều thành (26-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (26-04-13), Phidiep5 (26-04-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.