NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Lưới thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 08-11-23, 09:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

3/ GIĂI BÀY

Vui màu cuốc ruộng bỏ làm thơ
Khổ nỗi guồng ai cứ lập lờ
Đă dở phiên cày quên bến mộng
Sao c̣n xóc lại tưởng luồng mơ?
Cào đây chẳng biết vườn kia nhỡ
Thuổng nọ nào hay ngơ ấy chờ
Cũng bởi trời quang vào gối vụ
Nên đành xuống hạt gỡ sàng tơ.

Nguyễn Khánh Thực

Tập danh dụng cụ làm ruộng: cuốc, sàng
cày, đ̣n xóc, cào, thuổng, quang, guồng
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Thành Phạm (12-11-23)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.