NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Trao đổi về thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #31  
Cũ 14-09-11, 01:47 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Lục bát có một bài ca dao gieo vần rất độc như này

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh,bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng,bông trắng,lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn



Câu 2 và câu 3 rõ ràng là không vần nhưng lại rất vần.Ông cha ta quả là tài giỏi
Câu 3 đã được phá cách vần gieo ở chữ thứ 2 nên đọc lên vẫn vần chứ nếu thay chữ vàng bằng 1 chữ khác không vần coi ...đọc lên nghe trớt quớt liền

Cái này gọi là biến thể phải hông Thầy Nhím ???
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (14-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (14-09-11), Tường Thụy (14-09-11), Vịt Anh (14-09-11)
  #32  
Cũ 14-09-11, 01:54 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Lục bát có một bài ca dao gieo vần rất độc như này

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh,bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng,bông trắng,lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn



Câu 2 và câu 3 rõ ràng là không vần nhưng lại rất vần.Ông cha ta quả là tài giỏi
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Câu 3 đã được phá cách vần gieo ở chữ thứ 2 nên đọc lên vẫn vần chứ nếu thay chữ vàng bằng 1 chữ khác không vần coi ...đọc lên nghe trớt quớt liền

Cái này gọi là biến thể phải hông Thầy Nhím ???
Mình thì cho rằng đây không phải là biến thể, cũng không không phải là vần mà là ép vần. Làm gì có chuyện không vần mà vần. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của bài thơ, với những câu những chữ đang được huy động thì người ta lại chấp nhận sự không vần này một cách thoải mái. Điều này có nghĩa là, có những khi không nên câu nệ quá vào vần luật, cốt sao thơ hay là được.


Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 14-09-11 lúc 01:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (14-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (14-09-11), Vịt Anh (14-09-11)
  #33  
Cũ 14-09-11, 01:54 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

ĐÊM


Còn đây chiếc bóng
đêm tàn
Lá vàng lay lắt,
lòng man mác sầu

Biết giờ đã lạc mất nhau
Sao còn thổn thức, còn đau đáu chờ?

Chút tình gửi lại vần thơ
Gió hiu hiu thổi,
trăng hờ hững soi

Trời tang
mây trắng xóa trời
Nghe buôn buốt dạ
nghe nhoi nhói hồn

Tim ơi, thôi chớ dỗi hờn
Mộng xanh xao mộng
mơ gờn gợn mơ


Đã muốn rửa tay gác kiếm...í lộn...gác bút rùi
nhưng thấy topic càng ngày càng hot, nên bon chen thêm lần nữa
,

cháu post bài sáng nay cháu tặng chú vào đây nhé chú Tường Thụy, chúc chú luôn vui....
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Cá chuồn (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (14-09-11), Tường Thụy (14-09-11), Tử Duyên (15-09-11), Vịt Anh (14-09-11)
  #34  
Cũ 14-09-11, 02:03 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đó là thủ pháp láy lại từ ở câu trên,là gieo vần đấy ạ
Giống bài này nữa nà,rất duyên

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà nẩy nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay

Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 14-09-11 lúc 02:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (14-09-11), Cá chuồn (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (14-09-11), Tường Thụy (14-09-11)
  #35  
Cũ 14-09-11, 05:44 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Lục bát nguyên thủy là nhịp 2/2/2/2 nhưng nếu cứ 1 bài theo nhịp như thế mãi thì lại quá nhàm ( theo thiển ý của 4Q là vậy )

Vì thế cách gieo vần của Anh TT làm cho nhịp thơ ngắt khác đi tạo cho nhịp điệu mới hơn lạ hơn so với cái nguyên tắc cũ kỹ .Hoàn toàn chấp nhận được

Nhưng ( cũng theo thiển ý của 4Q ) thì trong 1 bài lục bát nên có thay đổi về nhịp điệu bằng cách thả chữ như như thế , lúc thì chậm rãi với nhịp 2/2/2/2 khi thì nhịp dồn 3 /3 hay 4/4 thậm chí chặt khúc không theo qui tắc nào nhưng miễn sao vẫn giữ được vần ở những chữ cần phải giữ , nhưng nếu cứ 1 kiểu gieo vần như thế thì cũng không hay lắm ( Lại theo thiển ý của 4Q thôi ạ )

Hiiiii ý 4Q là thế
Hết ạ
Mình tưởng trả lời entry này rồi nhưng mở ra lại không thấy đâu. Có lẽ viết xong nhưng quên không bấm nút gửi
Mình đang xin ý kiến nên không phát biểu gì. Chỉ biết nói lời thanks thôi


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (14-09-11), pumanew (15-09-11)
  #36  
Cũ 15-09-11, 08:44 AM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
ĐÊM


Còn đây chiếc bóng
đêm tàn
Lá vàng lay lắt,
lòng man mác sầu

Biết giờ đã lạc mất nhau
Sao còn thổn thức, còn đau đáu chờ?

Chút tình gửi lại vần thơ
Gió hiu hiu thổi,
trăng hờ hững soi

Trời tang
mây trắng xóa trời
Nghe buôn buốt dạ
nghe nhoi nhói hồn

Tim ơi, thôi chớ dỗi hờn
Mộng xanh xao mộng
mơ gờn gợn mơ


Đã muốn rửa tay gác kiếm...í lộn...gác bút rùi
nhưng thấy topic càng ngày càng hot, nên bon chen thêm lần nữa
,

cháu post bài sáng nay cháu tặng chú vào đây nhé chú Tường Thụy, chúc chú luôn vui....
Cảm ơn Ban Mai Xanh đã có ngay bài thơ hưởng ứng về lối viết này. Dù thế nào thì cứ coi như chú cháu mình viết thử thôi mà, cháu nhỉ?

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11)
  #37  
Cũ 15-09-11, 03:47 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Đó là thủ pháp láy lại từ ở câu trên,là gieo vần đấy ạ

Thú thực là việc láy lại từ ở câu trên có nghĩa là gieo vần cho câu dưới chú chưa từng được biết, và có biết thì chú cũng thấy ... hoang mang
Vịt anh có thể nói rõ hơn được không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), Vịt Anh (15-09-11)
  #38  
Cũ 15-09-11, 04:10 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Thú thực là việc láy lại từ ở câu trên có nghĩa là gieo vần cho câu dưới chú chưa từng được biết, và có biết thì chú cũng thấy ... hoang mang
Vịt anh có thể nói rõ hơn được không?
Thường thì lục bát đều phải nghiêm ngặt tuân theo luật bằng trắc và cách gieo vần: tiếng thứ 6 của câu sáu phải vần với tiếng thứ 6 của câu tám và phải là thanh bằng. Nếu có "biến thể" thì tiếng thứ 6 của câu sáu cũng phải vần với tiếng thứ 4 của câu tám. Ai không theo quy luật này câu thơ sẽ ngang phè.

Nhưng hai bài Vịt ví dụ không vần mà vẫn không ngang.Đó là bởi những chữ cuối của câu 8 được láy lại ở câu 6 như bài

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Hai chứ nhị vàng ở câu 8 được láy lại dưới câu 6.Nói như cô 4,nếu hai chữ nhị vàng thay bằng từ khác thì tức khắc ngang phè


Vịt thử viết bừa một bài cho chú thấy cái chiêu độc này

Nhà tôi có một con ma
Hằng đêm nó hú như là dọa tôi
Là dọa tôi chút í mà
Con ma đích thị cái bà vợ tôi

Chú thấy không chối chút nào đúng không,dù không vần.Còn tại sao lại không ngang thì cũng khó trả lời như tại sao thơ lại vần mới mượt,Vịt bó tay chịu chết

Tương tự ở bài này cũng vậy

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà nẩy nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay

Còn nói như chú Thỏ "trong ngữ cảnh của bài thơ, với những câu những chữ đang được huy động thì người ta lại chấp nhận sự không vần này một cách thoải mái. Điều này có nghĩa là, có những khi không nên câu nệ quá vào vần luật, cốt sao thơ hay là được" mà áp dụng với lục bát Vịt nghe không thỏa mãn lắm
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 15-09-11 lúc 04:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Cá chuồn (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), Nhím con (16-09-11), phale (15-09-11)
  #39  
Cũ 15-09-11, 04:30 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


Chú đang băn khoăn về việc câu dưới láy lại từ ở câu trên có nghĩa là gieo vần?

Chú nghĩ thủ pháp ấy, trong một ngữ cảnh nào đó người ta có thể chấp nhận được, dễ bỏ qua sự khấp khểnh của vần chứ không có nghĩa là câu thơ đã vần.

Thử làm vài câu theo "thủ pháp" ấy xem sao nhé

- Lâu nay không gặp Vịt Anh
Vịt Anh không biết bây giờ ra sao
- Ra sao thì mặc người ta
Người ta đã lớn khỏi cần quan tâm.

Thử hỏi xem ai tiêu thụ nổi


Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 15-09-11 lúc 04:43 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), Nhím con (16-09-11), phale (15-09-11), Vịt Anh (15-09-11)
  #40  
Cũ 15-09-11, 04:34 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Chú áp dụng nhiều quá cũng không được nà
Phải vậy mới suôn

Lâu nay không gặp Vịt Anh
Vịt Anh không biết bây giờ ra sao
- Ra sao thì mặc người ta
Mời Vịt đi nhậu mới là nghĩa huynh


.
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (28-09-11), Ban Mai Xanh (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), Nhím con (16-09-11), phale (15-09-11), Tường Thụy (15-09-11), Tử Duyên (15-09-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...