![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Ngày nay, việc ly dị đã không còn là điều gì đó mới lạ với người VN chúng ta. Nhưng có những cặp ly dị lại làm cho mọi người hoàn toàn khó hiểu. Bởi cả hai người trong số họ có quá nhiều ưu điểm, trong đó có cả sự hiểu biết!
Tuy VN chúng ta hô hào bình đẳng giới. Nhưng cái bình đẳng ấy như thế nào hẳn bạn và tôi đều hiểu. Và do vậy, cơ cấu của một gia đình được xây dựng xung quanh một người đàn ông vẫn là thứ chuẩn mực của XH ta trong lúc này. Phần lớn các quyết định của người đàn ông đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng các kế hoạch của gia đình. Bởi thế mà có một ông chồng biết nghĩ và làm lại là một điều vô cùng đáng quý! Tuy nhiên, nói dưới một góc cạnh khác thì PN không hề thua kém đàn ông về mặt trí tuệ. Nhưng tại sao họ luôn là người chọn cách đứng sau rèm? Những ý kiến đóng góp của họ, họ cũng không cần tranh luận đến đầu đến đũa để giành thế chủ động. Họ chọn một cách khác để thuyết phục người đàn ông làm theo. Và điều đó cho thấy họ thừa hiểu biết và khôn ngoan! Đàn ông hay sĩ diện với bạn bè. Hay thích chứng tỏ mình giỏi, mình hay cho dù người đàn ông khiêm tốn đến mức ít nói về mình, ít khoe khoang khoác lác về mình thì trong thâm tâm, họ cũng luôn muốn được mọi người xem trọng nhất là trong mắt vợ con. Với con mình, đàn ông luôn là người tài giỏi, luôn là người bảo vệ các con trước những va chạm với cuộc sống và luôn là thần tượng đối bới chúng. Nhiều và rất nhiều bọn trẻ trong đó có cả chúng ta đều suy nghĩ về Cha mình như thế. Vậy tại sao một số PN luôn thích tước đi cái hình tượng ấy của người Cha trong mắt con mình? Họ luôn vạch ra các khuyết điểm của anh chồng, luôn bơi móc những sai lầm mà anh chồng gặp phải. Và nhất là khi ghen, họ không tiếc lời sỉ vả làm nhục chồng trước mắt các con. Và khi trong mắt các con, anh chồng không còn là thần tượng của chúng ( cho dù chúng ảo tưởng ) thì chẳng có lý do gì để anh ta ở lại khi bức tường cuối cùng đã bị đạp đổ. Nhiều PN nghĩ đơn giản là anh chồng như thế chẳng đáng cho ta giữ lại nhưng cái của chẳng đáng của bạn lại có thể là viên ngọc cho người PN khác nếu anh ta là người giỏi. ( Đây là chưa bàn đến nhân cách và cách sống của anh ta). Thật sự một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và con cái, họ ít khi nào nghĩ đến việc phải xa những đứa con của họ! Còn nếu như anh ta chỉ sống trên đời này để hưởng thụ thì đây lại là tai họa cho những người PN dây vào. Bởi anh ta cũng chẳng ngại ngần gì buông bỏ bạn để đi tìm những cái mới, lạ lẫm hơn, ngon mắt hơn, tuơi trẻ hơn. Tất cả chúng ta khi còn trẻ đều ảo tưởng và chưa hình dung ra hết những khó khăn cho việc thành lập một gia đình. Nó có nhiều áp lực khi bản thân phải đối diện với những sự thật là không có sự hoàn hảo ở phía bên kia. Lúc yêu nhau, cả hai chỉ nhìn thấy các ưu điểm từ phía kia cho dù nó là bản chất thật sự hay chỉ là cái phù phiếm bên ngoài mà họ cố tạo ra. Và khi hai trái tim ở chung một mái nhà lúc này người ta mới thốt lên: _Có ở trong chăn mới biết chăn có rận! Hoàn hảo là điều không tưởng! Nhưng vô số người vẫn ảo tưởng về nó. Không ai là không mắc sai lầm trong cuộc sống nhưng liệu cả hai có thông cảm và hiểu biết để bỏ qua cho nhau? Thông thường trong gia đình, đàn ông lại là người hay vấp ngã trước những cám dỗ từ XH. Từ việc đã có gia đình mà vẫn thích bù khú ngồi hàng vài giờ liền để tán dóc. Thích ăn nhậu và dễ bốc đồng khi bị bạn bè khích bác, thách đố...vv. Và điều không thể không nhắc đến là đàn ông hay mê gái! Mê gái được cho là bản chất chứ không phải hiện tượng. Bởi họ sẽ không ngừng mơ tưởng ngay cả khi họ đã là ông già. Đây gọi là đến chết vẫn không chừa! Với loại đàn ông bất tài ăn bám vợ mà còn giở trò mèo chuột, ăn nhậu hay ham chơi thì đây là thảm họa. Nhưng với người đàn ông là trụ cột kinh tế, biết chăm lo cho gia đình vợ con thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Nhiều PN cũng rất giỏi và họ không phụ thuộc kinh tế, họ sẽ có thái độ cực đoan với những anh chồng loại này. Bởi họ nghĩ họ giỏi thì họ sẽ dễ dàng tìm được người đàn ông khác tốt hơn cái họ đã có. Và thế là cuộc phiêu lưu bắt đầu. Họ sẽ nhận các tín hiệu từ vệ tinh vẫn vây xung quanh mình bấy lâu, tin nhắn và các cuộc gọi, các cuộc hò hẹn đi chơi sẽ tăng dần cho đến lúc cả hai chia tay sau khi đã chán! Đơn giản thôi! Các anh chàng mà PN gặp cũng là đàn ông. Ở đây, tôi không nói toàn thể đàn ông đều như vậy! Nhưng nếu có bỏ phiếu kín với câu hỏi cho người đàn ông đã có gia đình : _Bạn có lúc nào ngoài chồng ngoài vợ chưa? Tôi tin rằng: Các ông chồng ngoài độ tuổi bốn muơi sẽ có câu trả lời không gây bất ngờ cho mọi người! Tại sao là ngoài độ tuổi bốn muơi? Bởi để cho chắc chắn có số đông vì thường ở độ tuổi này, đàn ông đã có sự nghiệp vững vàng. Có của cải tích lũy và luôn có đồng ra đồng vào để tiêu khiển. Họ cũng khôn ngoan hơn khi biết rõ tâm lý các cô gái, ăn nói khéo léo hơn. Cư xử lịch thiệp và nhã nhặn hơn. Thực tế cho thấy đàn ông thành đạt lại chưa chắc là kẻ săn mồi mà họ lại chính là con mồi cho các cô gái săn đuổi! Có cô săn đuổi sổ sàng và có cô khôn ngoan săn đuổi qua cách chăm sóc hỏi han tận tình. Có thể đó chỉ là ly nước cam đặt lên bàn lúc trời nóng. Đó có thể chỉ là việc tư vấn khi chọn mua quà cho ai đó. Hay đó chỉ là lời bình phẩm về cách ăn mặc...vv. Điều đó đơn giản nhưng khi ở nhà, anh ta hoàn toàn không có. Và đối với những bà vợ còn yêu cả net thì có lẽ sự việc còn tồi tệ hơn cả những điều chúng ta suy tưởng! Cái gì ta không có, ta thường nghĩ chúng quý mặc dầu cái ta đã có nó thật sự đáng giá hơn. Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ được như thế bởi nếu thế thì làm sao có câu: _ Đứng núi này trông núi nọ. Trên đời này số người nghĩ mình còn dại, số người nghĩ mình đã sai liệu có được bao! Có những sai lầm sửa chữa được nhưng cũng có những sai lầm không thể. Tại sao đa phần PN khi lấy chồng lần thứ hai, cuộc sống của họ có vẻ ổn hơn? Bởi cái vấp ngã lần đầu đã dạy họ quá nhiều điều và cái hay của họ cũng như sự may mắn của họ là họ có thể tìm ra một người đàn ông tàm tạm chấp nhận được. Trong bối cảnh XH ngày nay, các cô gái bây giờ vóc dáng xinh đẹp hơn, ăn mặc hợp thời trang hơn. Biết cách trưng diện và nhất là họ hấp thu lối sống hiện đại. Họ rất bạo dạn trong giao tiếp và sẵn sàng quyến rũ các anh chàng nằm trong tầm ngắm của họ. Nếu họ còn kèm thêm sự khôn ngoan thì khó có anh nào tránh khỏi cái bẫy tình giăng ra. Ở đây, tôi muốn nói là dính vào chứ chưa bàn đến việc cô ấy có chiếm giữ mãi được hay không. Khi cô vợ ở nhà phát hiện ra chồng mắc sai lầm nghiêm trọng. Theo bạn, phản ứng của các bà vợ như thế nào? Đuơng nhiên là không chấp nhận và sự phản đối cũng có nhiều cách, nhiều mức độ khác nhau. Và chúng ta cũng không loại trừ những suy nghĩ hay hành động cực đoan. Đâu phải bỗng nhiên mà ông bà ta nói: _Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng hình như câu đó vẫn chưa đủ nên lại có thêm câu: _Lấy vợ đàn bà, xây nhà hướng nam. Xây nhà hướng nam là điều chúng ta không thắc mắc. Nhưng lấy vợ đàn bà lại làm chúng ta bối rối nếu đặt câu hỏi theo nghĩa đen: _ Không lẽ lấy vợ đàn ông? Điều đó quả thật nực cười nhưng cái nghĩa bóng sâu xa nó lại nằm ở phía trong cái bản tính. Bên ngoài của họ 100% nữ tính nhưng cái tính của cô ấy có khi lại có vấn đề! Và chuyện quyết định lựa người chồng hay vợ như thế nào đều do bản thân chúng ta quyết định. Và chúng ta có chấp nhận cái tàm tạm hòa hợp hay mơ tưởng đến một người chồng hoặc vợ thật tuyệt vời là quyền của mỗi chúng ta. Một thực tế không muốn nói ra nhưng con đường nào cũng sẽ dẫn về La Mã và đàn ông vẫn khó mà bỏ cho được cái bản chất của mình. Họ có thể bị quyến rũ, họ có thể bị chao đảo nếu gặp các cô gái xinh đẹp hay khéo léo. Thậm chí, họ cũng bị quyến rũ bởi các PN thông minh, manh mẽ. Nhưng tình dục với đàn ông mà nói nó khác xa cái tình dục gắn chết với tình yêu của PN. Thế mạnh của đàn ông với PN là tài năng rồi mới đến đẹp. Thế mạnh của PN là sắc đẹp rồi sau đó mới đến sự khéo léo. Nếu đàn ông không có gì thì nên yên phận bởi nếu tan vỡ, khe cửa quá hẹp! PN cũng vậy. Nếu không có sắc đẹp, không có sự khéo léo thì cũng đừng cố thử chen vào khung cửa hẹp đó! Đuơng nhiên PN sẽ có lợi thế về sự hấp dẫn, cô ta cho dù không đẹp, không khéo thì cũng có ối anh chàng lao vào tán tỉnh ca tụng. Nhưng lấy ư? Xác xuất có lẽ đến thằng liều như tôi cũng chẳng dám nói ra! Đánh giá đúng bản thân và tìm cách cư xử thích hợp có lẽ lại là điều hơi bị hiếm! 10/6/13 KHT |
|
|
![]() |
![]() |