NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-06-10, 01:08 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

THẪN THỜ


Kỷ niệm xưa măi măi chẳng xa rời
Dù ngày ấy em nói lời vĩnh biệt
Từng đêm lạnh vẫn nhớ nhung da diết
Dẫu đôi ḿnh đă cách biệt ngàn khơi

Và mỗi lần nhắc lại mối t́nh thơ
Ḷng chua xót chẳng bao giờ hiểu được
Sao em lỡ chôn vùi câu hẹn ước
Giữa trời khuya anh lạc bước thẫn thờ

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (24-07-10)
  #2  
Cũ 16-06-10, 01:09 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

EM

Anh
Một ḿnh
Ngồi lặng lẽ
Lá vàng rơi nhẹ
Như nhắc khẽ điều chi
Chiều thu ấy người ra đi
Để vương lại điều ǵ nuối tiếc
Gieo sầu tủi trong nhớ nhung da diết
Chẳng lẽ kiếp này ta đành phải mất nhau
Và giờ đây đang ở tận phương nào
Em có hiểu anh buồn biết mấy
Sao nỡ vô t́nh đến vậy
Đốt cháy cơi ḷng anh
Hy vọng mong manh
Ngày gặp lại
Thầm gọi
“Em”

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (24-07-10)
  #3  
Cũ 16-06-10, 01:10 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

EM

Anh
Một ḿnh
Ngồi lặng lẽ
Lá vàng rơi nhẹ
Như nhắc khẽ điều chi
Chiều thu ấy người ra đi
Để vương lại điều ǵ nuối tiếc
Gieo sầu tủi trong nhớ nhung da diết
Chẳng lẽ kiếp này ta đành phải mất nhau
Và giờ đây đang ở tận phương nào
Em có hiểu anh buồn biết mấy
Sao nỡ vô t́nh đến vậy
Đốt cháy cơi ḷng anh
Hy vọng mong manh
Ngày gặp lại
Thầm gọi
“Em”

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (24-07-10)
  #4  
Cũ 16-06-10, 01:11 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

T́nh ....... Mộng
Thẫn thờ ... Xao động
Ngọn lửa ḷng đă cháy bỏng
Sao nỡ đành phải vội vă chia tay
Kỷ niệm xưa vẫn in dấu bao ngày
Trong kư ức c̣n ghi hoài ước hẹn
Anh vẫn đợi sao em chẳng đến
Để mùa thu xào xạc lá vàng
Trái tim này như vỡ tan
Rụng rơi thắm đỏ
Nay c̣n đó
Người
ơi
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (24-07-10)
  #5  
Cũ 16-06-10, 01:12 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

***

Giấc mộng ấy dần đến bên rất nhẹ
Thầm mong người hiểu được trái tim tôi
Ḷng trót thương, hồn đă lỡ trao rồi
Xin người hăy nói một lời ước hẹn

***
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (26-06-10), sonata (25-06-10)
  #6  
Cũ 16-06-10, 01:13 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

TIẾC THAY


Ḷng người thay đổi có ngờ đâu
Dĩ văng thân thương bỗng nhạt màu
Kư ức hôm nào như vụn vỡ
Trong chiều giá lạnh rắc buồn đau

Chắc hẳn người quên những buổi đầu
Ta từng ḥ hẹn ngóng chờ nhau
Mùa trăng khắc khoải trao niềm nhớ
Ấp ủ trong tim tiếng nguyện cầu

Nhưng thời gian ấy chẳng dài lâu
Tiễn biệt người đi nghẹn nỗi sầu
Lặng lẽ âm thầm ôm ảo mộng
Một ḿnh gặm nhấm suốt đêm thâu

Bao lần cũng muốn nói vài câu
Dang dở vần thơ mảnh giấy nhàu
Biết chẳng bao giờ ta gặp mặt
Nên đành câm nín giữa trời ngâu

Tháng ngày thấm thoắt cũng qua mau
Những tưởng đang vui ở chốn nào
Bất chợt hôm nay người trở lại
Khơi đầy kỷ niệm cố vùi sâu

Cớ sao nỡ để ḷng thù ghét
Bỏ cả sau lưng những ngọt ngào
H́nh bóng một thời luôn rất đẹp
Cũng đành nuối tiếc măi về sau

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (26-06-10)
  #7  
Cũ 25-06-10, 12:46 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
***

Giấc mộng ấy dần đến bên rất nhẹ
Thầm mong người hiểu được trái tim tôi
Ḷng trót thương, hồn đă lỡ trao rồi
Xin người hăy nói một lời ước hẹn

***

Giấc mộng đẹp đến bên đời rất nhẹ
Gói bâng khuâng dấu kín phía tim hồng
Xin một lời hẹn ước với chờ mong
Ngày xuân đến đời vui tô sắc thắm


Chị ḥa cùng Nhím
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), Nhím con (25-06-10), phale (26-06-10)
  #8  
Cũ 25-06-10, 04:46 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sonata Xem bài viết
Giấc mộng đẹp đến bên đời rất nhẹ
Gói bâng khuâng dấu kín phía tim hồng
Xin một lời hẹn ước với chờ mong
Ngày xuân đến đời vui tô sắc thắm


Chị ḥa cùng Nhím
Cảm ơn chị rất nhiều !...

T́nh đă đến rồi chợt đi rất nhẹ
Chỉ c̣n đây hoài niệm giấc mơ hồng
Tim úa sầu vẫn khắc khoải nhớ mong
Lời ước hẹn hôm nào c̣n tươi thắm !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), phale (26-06-10)
  #9  
Cũ 08-07-10, 10:19 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

BIỂN CHIỀU B̀NH YÊN


Gió mơn man theo vạt nắng cuối chiều
Mây lăng đăng giữa bầu trời êm ả
Chợt nhận ra biển hôm nay xanh quá
Một ngày hè mang đến phút b́nh yên...

Sóng nhấp nhô đang mê mải bên thuyền
Ve hối hả trong nắng chiều dần tắt
Chim về tổ, ong vẫn đang hút mật
Có hai người... tay nắm chặt bàn tay...

Một nụ hôn cho nỗi nhớ bao ngày
Môi nồng ấm những yêu thương cháy bỏng
Thời gian ngừng trôi để không gian lắng đọng
Nghe trái tim chung nhịp đập giao ḥa...

Thầm mơ về một bến bờ xa
Ở nơi ấy cùng đắp xây ước mộng
Và hé mở chân trời hy vọng
Mong sao lấp dần khoảng trống đời nhau...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), kehotro (01-08-10), LonelyStar (01-08-10), phale (08-07-10)
  #10  
Cũ 29-07-10, 03:29 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

TỰ VẤN 5


Ṿng tay vừa đủ chặt
Sao đă phải xa nhau
Vừa kịp trao ánh mắt
Sao tim đă u sầu ?...

Lời thương c̣n chưa ngỏ
Sao đành phải rời xa
Nụ hôn chưa đủ ngọt
Sao nỡ để nhạt nḥa ?...

Vẫn c̣n đây kỷ niệm
Lần hẹn đầu mưa rơi
Và chiều bên bờ biển
Sao nhớ quá người ơi !...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), kehotro (01-08-10), Lữ Khách (29-07-10), LonelyStar (01-08-10), Sa Thạch (29-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.