NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1011  
Cũ 30-03-12, 06:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1002. TẠM BIỆT T̀NH YÊU

Một lần thôi
Rồi vĩnh viễn xa nhau
Là mất nhau măi măi.
…..

Sao em chọn một hướng đi đầy gai góc
Ở đó không anh
Và không có cái t́nh nồng mặn
Của em và anh?
…..

Mưa cứ rơi hoài đó em
Mưa đưa anh lang thang trên phố vắng
Mưa đẫm ướt lạnh cả hồn
Xa xót biết chừng nào, em hỡi, có biết chăng?
…..

Kỷ niệm t́m về
Đánh đau tim nhớ
Yêu em một thuở
Để thương măi cả đời.
…..

Sao chúng ḿnh yêu thương thế đó
Mà trời không giúp trọn hở em?

Sao ngày đó em yêu anh nhiều như thế
Mà t́nh ḿnh không có được chữ “chung t́nh”?

Để ngày ngày em thổn thức điệu nhớ mong
Để tháng tháng anh măi hong sầu quá văng

Sao hai đứa trong nhau như một
Mà vẫn ĺa tan…

Sao thế hở em?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (30-03-12), Nhím con (30-03-12)
  #1012  
Cũ 31-03-12, 08:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1003. BÂNG KHUÂNG

Khi cơn gió khẽ lay trong nắng
Tâm hồn ta lấm tấm những niềm thương
Bao yêu dấu gửi người nơi phương vắng
Giữa khói sương le lói một con đường.

Mơ trong hoa và ngây ngất trong ai.
Đêm lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng
Lẽ nào yêu rồi biến thành thù hận
Giấu trong tim măi miết một bóng h́nh.

"Lẽ nào vay mà không bao giờ trả"
Phút chia xa chỉ có với riêng ḿnh?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (01-04-12)
  #1013  
Cũ 02-04-12, 12:17 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1004. MƠ PHAI

Ai
Đứng đợi
Lá thu phai
Ngóng măi đêm dài
Biết ra sao ngày mai?

Trai
Hoài mộng
Ánh mắt nai
Du vọng nguyệt đài
Mơ t́m đến thiên thai…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (02-04-12)
  #1014  
Cũ 03-04-12, 05:24 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1005. GỞI EM

Bát ngát mùa trăng
Ru hồn vọng nhớ
Em xa cơi đó
Níu bóng trăng này.

Gởi em ngàn mây
Vương t́nh năm tháng
Vết xưa lăng mạn
Vẫn giữ chứ em?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-04-12)
  #1015  
Cũ 03-04-12, 05:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1006. SAY

Ôi, rượu chưa uống mà ḷng đă say
Dáng ngọc bềnh bồng lượn trong mây
Tiên nữ xuống trần giang tay này
Ơi em, ḷng ta lâng lâng bay.

Đón chút t́nh mơ khúc Nghê Thường
Giai nhân diễm lệ thấy mơ thương
T́nh hai ta luống những tơ vương
Xin cho ḷng yêu măi nồng hương.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-04-12)
  #1016  
Cũ 04-04-12, 09:49 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1007. NHỚ

Nhớ chiều mới quen
Dáng nghiêng thỏ thẻ
Mắt tṛn e lệ
Chúm chím môi cười.

Tiếng yêu thốt lời
Mà như gió thoảng
Trôi dài năm tháng
Vẫn măi trong tim…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-04-12)
  #1017  
Cũ 04-04-12, 09:50 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1008. CẠN CHÉN NHÉ

Đêm lắng, sầu đầy, rượu rót tràn
Mềm môi, ḷng dạ thấy nát tan
Thuở xưa mộng ảo chen khắp lối
Chợt tỉnh hồn mê trước gió ngàn.

Chén này, chén nữa rót không thôi
Rượu t́nh, rượu nghĩa thoáng chơi vơi
Nhớ ta ngày ấy ḷng xuân trẻ
Có em đứng cạnh mím môi cười.

Ta rót trao người chén thủy chung
Nửa đời phiêu bạt, chí anh hùng
Đêm nay dừng bước trên bến vắng
Ta với ngừơi mơ chuyện kiếm cung.

Nhạc nổi lên đi, họa lời ca
Nào đâu là khúc Nghê Thường xưa
Liêu trai một dáng vờn song cửa
Em say rồi nên lơi lă với ta.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-04-12)
  #1018  
Cũ 04-04-12, 09:51 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1009. HĂY QUÊN NHÉ

T́nh đă cách ngăn, người đà chia biệt
Tiếc thương nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Ta xa nhau, xa ngàn ngút phương trời
Hong kỷ niệm chỉ làm thêm vướng bận.

Hăy quên nhé em, tháng ngày nồng mặn
Hai hướng đời tách biệt, chẳng c̣n nhau
Thôi nhé em, tiếc nhớ lắm thảm sầu
Chôn quá văng vào sâu trong mộ địa...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-04-12)
  #1019  
Cũ 04-04-12, 09:52 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1010. THÔI NHÉ EM

Dẫu xa nhau nhưng ḷng th́ măi nhớ
Trái tim yêu, người con gái ngày nao
Hồi tưởng t́m về, kỷ niệm lao xao
Thoáng trong gió như lời ai nhắn gởi...

Ta yêu nhau trong cuộc t́nh mệt mỏi
Bởi v́ đâu lạc bước giữa yêu thương
Vẫn nghĩ về em, nhớ đến cháy ḷng
Thao thức đêm dài, ngẩn ngơ trưa sớm.

Sao em yêu thế mà không lên tiếng
Để bây giờ..., muộn quá, phải không em
Trăng đă vơi khi ngă bóng qua thềm
Ta cách nhau giữa muôn trùng diệu vợi.

Thôi nhé em, c̣n ǵ mà trông đợi
Khi ngàn trùng xa cách giữa đôi ta
Em hăy về chôn chặt những lời ca
Ta sẽ đốt thơ t́nh thành tro bụi...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-04-12)
  #1020  
Cũ 05-04-12, 07:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1011. D̉NG THƠ LƯU LẠC

Viết cho em
Những gịng thơ màu đỏ
Của con tim thổn thức buổi chia xa
Của ngh́n đêm tan biến vào hư không
Của tất cả chỉ c̣n là mộng mị.

Thuở đó
Ta làm thơ yêu em
Những gịng thơ đắm đuối
Để hôm nay
Ta chết trong ngụp lặn yêu thương hờ.

Em ra đi
Bỏ lại ta bơ vơ bên vệ đường vô định
Chếch choáng hồn say
Hoảng hốt níu kéo men t́nh...

Chia biệt rồi
Ta làm thơ cho ai đây
Hở em?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.