NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Chị Em To Nhỏ
Nạp lại trang này Nhiều bài thơ Việt trị giá tiền tỉ!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-01-13, 12:46 PM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định Nhiều bài thơ Việt trị giá tiền tỉ!

Trước thông tin bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ được bán với số tiền 300 triệu, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến cho biết: "Nếu làm tốt việc bảo vệ bản quyền, nhiều bài thơ sẽ mang về tiền tỉ, ví dụ, Bài thơ về đôi dép có thể thu được hơn 2 tỉ!".



"Bán đứt" hàng trăm triệu

Lâu nay, nhiều người đã nghĩ "ai thèm mua thơ!". Thơ ca từ bao giờ đã bị "thất sủng" giữa cuộc sống hiện đại. Nhà thơ cũng chẳng mấy khi bận tâm đến thu nhập từ thơ, mà phải bươn chải bằng nhiều công việc khác.

Sự kiện bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của tác giả Trần Hoài Thu (tức Trần Đình Chính) được một công ty mua bản quyền với giá 300 triệu khiến nhiều người giật mình. Có người còn chép miệng không tin: Thơ thì lấy đâu ra tiền triệu?

Trên thực tế, Màu tím hoa sim, bài thơ của thi sĩ Hữu Loan cũng được một công ty điện tử (có liên quan đến phát hành các bản karaoke) mua độc quyền với mức giá 100 triệu. Rồi có ai đó lại cho biết, bài thơ Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm cũng bán được 200 triệu, khai thác trong 50 năm.

Tác giả Trần Hoài Thu (tức Trần Đình Chính) vừa bán bản quyền bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ với số tiền 300 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, tương đối nhiều nhà thơ có các ca khúc phổ nhạc trở nên nổi tiếng, được sử dụng nhiều lần trong các lĩnh vực biểu diễn, nhạc chuông nhạc chờ, phát trên sóng phát thanh truyền hình cũng đã nhận được số tiền hàng chục triệu đồng, nhờ vào tỉ lệ chia 3/10 trong tổng số phí bản quyền so với tác giả âm nhạc (7/10).

Nhiều năm nay, các nhà thơ như Hữu Thỉnh, Nguyễn Phan Hách, Lê Huy Mậu, Giáng Vân… đã được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc nhiều lần chuyển tiền bản quyền. Tiêu biểu, nhà thơ Hữu Thỉnh có bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc đã quá nổi tiếng, được sử dụng ở nhiều nơi. Bài Thơ tình viết về biển cũng đi vào nhạc với ca khúc Biển nỗi nhớ và em của nhạc sĩ Phú Quang. Nhà thơ Nguyễn Phan Hách có lời thơ gắn với ca khúc Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo), Lê Huy Mậu với Khúc hát sông quê (Nguyễn Trọng Tạo), Giáng Vân với Đâu phải bởi mùa thu do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc…



Nhà thơ Trần Hoài Thu tuy chưa đăng ký tác quyền Ở hai đầu nỗi nhớ với Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam, nhưng vì bài hát đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đăng ký, do đó Trung tâm đã thu hộ và chuyển tới tay ông một khoản tiền không quá lớn nhưng cũng rất có ý nghĩa với ông hiện nay.

Ngoài ra, các thi sĩ cũng có được thù lao từ nhuận bút đăng báo hoặc in sách. Tuy nhiên, tất cả những cách khai thác nói trên như bán đứt bản quyền hoặc khai thác từ thơ phổ nhạc… mới chỉ là một phần rất nhỏ trong quyền lợi mà các thi sĩ lẽ ra phải được hưởng.

Bán "đứt" bản quyền bài thơ: Công chúng sẽ thiệt?

Theo bà Đoàn Thị Lam Luyến- Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép cho biết, việc khai thác và bảo vệ bản quyền thơ ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả, bởi nếu làm tốt, có những bài thơ thu được hàng tỷ đồng, chứ không phải chỉ vài trăm triệu.

Bà Luyến nói, nếu làm tốt việc quản lý bản quyền trên mạng, nếu như chỉ cần 100 nghìn người sao chép, thì đã thu được 100 triệu đồng, mà mức phí rất rẻ, chỉ 1.000 đồng. Bà cho hay, xu hướng này hiện nay rất phổ biến và có hiệu quả, nhưng đòi hỏi tổ chức phải chuyên nghiệp, có năng lực quản lý và trung thực.

Điều này không phải nói suông, bởi thực tế, đã có đơn vị khai thác từ việc bán online truyện ngắn, tiểu thuyết qua internet chỉ nửa năm thôi đã thu được tiền tỷ, cụ thể, có một cuốn 1,1 tỉ, có cuốn khoảng 780 triệu đồng, tuy nhiên, đây lại là sách của nước ngoài, còn trong nước thì ít hơn.



Từ so sánh đó, bà Luyến nhận định: Những bài thơ hay như Lá diêu bông, Màu tím hoa sim… còn thu được nhiều tiền hơn thế. Công chúng trên mạng, mỗi người vào đọc chỉ đóng góp 1.000 đồng, 1 triệu lượt truy nhập đã thu được 1 tỉ.

Trước băn khoăn rằng với thực tế hiện nay, liệu người yêu thơ có nhiều đến mức một bài thơ nào đó đạt được 1 - 2 triệu lượt đọc hay không, bà Lam Luyến đã đưa ra dẫn chứng: Bài thơ về đôi dép của tác giả Nguyễn Trung Kiên, một người không phải là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, nhưng với bài thơ ca ngợi tình yêu với hình tượng về đôi dép, viết rất hay, đã đạt hơn 2 triệu người truy nhập trên mạng, nếu thu phí, bài thơ có thể thu được trên 2 tỉ đồng tiền tác quyền.

Bà Lam Luyến cho rằng, khai thác theo cách đó hiệu quả hơn hẳn so với việc "bán đứt" như với bài Màu tím hoa sim, công chúng thiệt thòi, khó được thưởng thức bởi doanh nghiệp gần như mua để làm thương hiệu, không bán ra đâu cả.

So sánh việc thu phí bản quyền theo cách này với việc "bán đứt", bà Lam Luyến cho rằng thu phí có nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, hiện nay tiếng nói của nhiều nhà thơ chưa thống nhất, nhiều người cứ nghĩ rằng thơ được đăng, có người đọc là tốt rồi. Suy nghĩ đó của các tác giả đã khiến việc thu tiền bản quyền rất khó. "Nếu các thi sĩ biết tự tôn mình, cho rằng thơ cũng là một tác phẩm phải lao động nghệ thuật, trí tuệ mới có được, không nên cho không, biếu không hoặc phát biểu trái quan điểm như vậy", Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép chia sẻ.

Theo Dân Trí
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
CM4Q (23-01-13), Hạ Phượng (22-01-13), hahaha (22-01-13), hoatigon208410 (22-01-13), kehotro (05-02-15), Lan Hương (22-01-13), Lãng Khách (22-01-13), Nại Hà (22-01-13), Nắng Xuân (23-01-13), Nhím con (22-01-13), phale (23-01-13), Phidiep5 (22-01-13)
  #2  
Cũ 22-01-13, 04:29 PM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 271
Thanks: 6.194
Thanked 1.086 Times in 255 Posts
Mặc định

Híc! Cô phale sắp thành tỷ phú!
Em đăng ký một chân đi nhặt chữ rơi chắc cũng sống khá giả
Tha thiết Kính đề nghị Cô tạo điều kiện giúp đỡ ạ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Phidiep5 For This Useful Post:
CM4Q (23-01-13), kehotro (05-02-15), Lãng Khách (22-01-13), Nại Hà (22-01-13), Nắng Xuân (23-01-13), Nhím con (22-01-13), phale (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #3  
Cũ 23-01-13, 09:33 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phidiep5 Xem bài viết
Híc! Cô phale sắp thành tỷ phú!
Em đăng ký một chân đi nhặt chữ rơi chắc cũng sống khá giả
Tha thiết Kính đề nghị Cô tạo điều kiện giúp đỡ ạ!
Nick Phale có người đòi mua đửt rồi. Sau này đứa nào mà xưng là Phale có khi bị giang hồ chém đó!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (23-01-13), hoatigon208410 (23-01-13), kehotro (05-02-15), Nhím con (23-01-13), phale (23-01-13), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #4  
Cũ 23-01-13, 10:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phidiep5 Xem bài viết
Híc! Cô phale sắp thành tỷ phú!
Em đăng ký một chân đi nhặt chữ rơi chắc cũng sống khá giả
Tha thiết Kính đề nghị Cô tạo điều kiện giúp đỡ ạ!
Vái trời cho có người mua thơ mình 100K thôi không cũng được...

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
Nick Phale có người đòi mua đửt rồi. Sau này đứa nào mà xưng là Phale có khi bị giang hồ chém đó!
Ai mua thế sao mình không biết ta?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (23-01-13), hoatigon208410 (23-01-13), kehotro (05-02-15), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #5  
Cũ 23-01-13, 10:04 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vái trời cho có người mua thơ mình 100K thôi không cũng được...



100k vnd hay 100k usd phải nói rõ nghen PL
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
kehotro (05-02-15), phale (23-01-13), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #6  
Cũ 23-01-13, 10:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
100k vnd hay 100k usd phải nói rõ nghen PL
Càng nhiều càng tốt mà 4...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-01-13), kehotro (05-02-15), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #7  
Cũ 23-01-13, 10:20 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Càng nhiều càng tốt mà 4...
Bắt chước thi sĩ họ HÀN ....

Ai mua thơ ...Tôi bán thơ cho ....
Thơ nằm im trong tủ đợi chờ
Ai mua thơ ... Tôi bán thơ cho...
Chỉ tính bằng đô chẳng lấy đồng...

hé hé hé
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-01-13), kehotro (05-02-15), Nhím con (23-01-13), phale (23-01-13), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #8  
Cũ 23-01-13, 01:52 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

Hỡi nường bán dạo vần thơ
Cho tôi mua chút đợi chờ được không?
Bây chừ đã hết mùa đông
Nhành thơ trổ thắm lệ hồng nhớ ai.

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
kehotro (05-02-15), Nhím con (23-01-13), phale (23-01-13), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #9  
Cũ 23-01-13, 03:09 PM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 271
Thanks: 6.194
Thanked 1.086 Times in 255 Posts
Mặc định

Trông bấc lụn trang đài trằn trọc
Tựa vai gầy lọn tóc sương đưa
Khéo chi con tạo t rêu đùa
Mười năm cứ ngỡ như vừa hôm qua.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phidiep5 For This Useful Post:
Nhím con (23-01-13), tra sua (23-01-13)
  #10  
Cũ 23-01-13, 03:19 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

Gió thiết tha gieo hờn bảng lảng
Giọt trăng về lữ quán cô đơn
Đời hoa như sợi dây đờn
Nửa mùa lá rụng gọi cơn tình sầu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
kehotro (05-02-15), Nhím con (23-01-13), Phidiep5 (23-01-13), tra sua (23-01-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...