NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-01-15, 02:37 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lạnh nhiều không con gái


Biết con lạnh nhiều lắm
Áo khăn nhắc mỗi ngày
Ước ǵ không xa thế
Mẹ ủ con trong tay…

PL 20.1.2015
Thiệt là thương quá thôi, t́nh mẹ!

Đông ơi cứ lạnh thêm vào
Có tay mẹ ấm, rét nào cũng thua
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Giác Ngộ (30-01-15), Gió Bụi (07-02-15), hoabeodai (10-02-15), hoatigon208410 (15-02-15), kehotro (01-02-15), phale (04-02-15), Thành Phạm (05-02-15)
  #2  
Cũ 07-02-15, 02:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thương nhớ ngày xưa
Thương tặng Mẹ

Đêm ngồi sên mứt Tết
Nhớ quê nhà quá thôi
Quê nhà không xa lắm
Mà bếp xưa đâu rồi…

Tàn tro theo gió cuốn
Mùi hương ch́m mây bay
Người dưng chừ qua ngơ
Kỷ niệm xanh xao gầy…

Thương chiều nao bánh thuẩn
Nhớ chiều nao hương gừng
Bóng mẹ ngồi canh lửa
Tết… nghe ḷng rưng rưng

Mẹ đă xa thăm thẳm
Tết vẫn từng năm qua
Chút ngày xưa cố giữ
Đêm ngồi sên… khói nḥa…

Biết thời gian khó níu
Biết đời tựa sông xô
Vẫn thương hoài kư ức
Mà t́m đâu bây giờ…

PL 7.2.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (12-02-15), Gió Bụi (07-02-15), hoabeodai (10-02-15), hoatigon208410 (15-02-15), huongnhu (07-02-15), kehotro (08-02-15), mimosa (11-02-15), Nhím con (13-02-15), Thành Phạm (07-02-15)
  #3  
Cũ 07-02-15, 02:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
Thiệt là thương quá thôi, t́nh mẹ!

Đông ơi cứ lạnh thêm vào
Có tay mẹ ấm, rét nào cũng thua
2 câu thơ hay quá HN.
Tết gần kề rồi. Chúc em và gia đ́nh có một cái tết ấm cúng nhé
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (07-02-15), hoabeodai (10-02-15), hoatigon208410 (15-02-15), huongnhu (07-02-15), kehotro (08-02-15), Thành Phạm (07-02-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.