NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-04-12, 09:46 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1012. NHỦ L̉NG

Ta nhủ ḷng, xin thủy chung chờ đợi
Níu thời gian dừng cánh ở bên ḿnh
Đêm có dài cũng phải tới b́nh minh
Hong kỷ niệm kết thành niềm nhung nhớ.

Dù đường đời lắm khi nhiều trắc trở
Vẫn tin em và măi măi yêu em
Sá ǵ đâu cảnh đơn chiếc bên thềm
Bởi trong ta niềm tin yêu luôn cháy bỏng.

Có những lúc hồn đơn ch́m trống rỗng
Là khi ḷng đánh mất nét sắt son
Nhưng cuối cùng hy vọng vẫn đi cùng
Trong tâm tưởng, bóng h́nh em sáng măi.

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-04-12)
  #2  
Cũ 07-04-12, 08:09 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1013. MĂI ĐAU

Những ngày biển động thương em quá
Không biết sóng t́nh có vượt qua
Giông gió làm tan hoang hoa lá
Em ơi, xin cố giấu lệ nḥa.

Những lần cùng biển mùa thu đó
Cứ phảng phất lay dáng năm nào
Chát môi t́nh vỡ niềm cay mặn
Xa vắng lâu rồi sao măi đau…

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-04-12 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (08-04-12), úm_bala (08-04-12)
  #3  
Cũ 08-04-12, 09:16 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1014. HOÀI NIỆM THU

Vấn vương niềm nhớ lẫn trong t́nh thu
Đậu xuống chiếc lá cuối cùng c̣n sót lại
Mùa thu hờ hững qua, màu thu mơ dại
Thanh âm liêu trai, thuở đó t́m về.

Thương cành khô như ḷng người tái tê
Quăn góc lá v́ hồn đau trong gió
Mùa thu xưa t́nh thơ chớm ngỏ
Man mác kỷ niệm về, ai nhớ ai không?

Lá thu bay bay, chạm khẽ cơi hồn
Đưa tay đón lá, như đón em đến
Nương gió ngàn về nặng bao thương mến
“Người ơi, người ở đừng về”.

Rừng chiều thu kéo nỗi nhớ lê thê
Cầu ô thước bao giờ mới bắc?
Em và ta lắm điều trúc trắc
Để chiều thu, nỗi nhớ ở hai đầu.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (09-04-12)
  #4  
Cũ 09-04-12, 09:27 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1015. VẾT DẤU

Em bước vào trái tim anh
Muốn thật như tim em vẽ
Để ḷng yêu thôi trăn trở
Biết chắc đúng tim anh.

Vết xước đồi sim ngày nao
Hằn dấu yêu trong tim nhỏ
Ôi ngọt ngào trái tim rực lửa
Giấu nôn nao vào tận đáy ḷng...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (10-04-12)
  #5  
Cũ 10-04-12, 11:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1016. TRAO YÊU

Tim yêu chập chờn bay
Líu lo tiếng mê say
Gởi về người ngàn dặm
Thao thiết giọt nhớ này

Nồng nàn trao môi hôn
E ấp vạn niềm thương
Trái tim yêu chỉ một
Giao người giữ vuông tṛn

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-04-12 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (11-04-12)
  #6  
Cũ 11-04-12, 09:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1017. NHỚ LỤC B̀NH

Lăng đăng mây chiều nhẹ trôi
In bóng lục b́nh đùa vui
Xôn xao nước đẩy thuyền lơi
Nhạc ḷng trầm bổng chơi vơi.

Sóng vờn bóng tà nơi nơi
Câu ca mái đẩy buông lơi
Ḷng ta trải mở khắp trời
Có hiểu t́nh mơ, người ơi!

Ơi, lục b́nh ơi!

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-04-12 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-04-12)
  #7  
Cũ 12-04-12, 10:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1018. XIN EM

Xin em đôi tay dịu dàng luyến ái
Choàng kín đời anh trong ấm áp t́nh nồng
Xin em đôi mắt dịu ngọt thơm lành
Quấn quưt hồn anh tháng năm t́nh tự.

Xin b́nh minh sáng soi dấu yêu cũ
Nồng ấm đêm dài cuộn sát vào nhau
Này là gió t́nh réo rắt mơn man
Chút hương yêu của ḷng mơ ràng rộn…

Xin đất trời dăm phút giây ngưng đọng
Ta trong nhau, chất ngất dậy men t́nh
Môi t́m môi, tim tan chảy trong tim
Giấc mộng liêu trai tràn đầy tâm tưởng…

Xin đêm dài ủ ấp t́nh năm tháng
Một thuở yêu em muôn kiếp giữ ḷng
T́nh nồng mặn như biết mấy ước mong
Xin em đặt tim em vào tim anh nhé!

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-04-12 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #8  
Cũ 14-04-12, 10:39 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1019. YÊU THƯƠNG

Hạnh phúc là ta măi trong nhau
Ngàn năm duyên bén trầu với cau
"Ḿnh với ta tuy hai mà một"
Sóng bước t́nh tang, gió lao xao.

Thương yêu nồng nàn du hồn mộng
Thiên thai. Em - Ta đến chốn nào
Trang thơ góp lại trăm thương nhớ
T́nh chúng ḿnh dài măi đến kiếp sau.

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #9  
Cũ 14-04-12, 10:39 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1020. MĂI NHỚ

Ta xa nhau, chiều thu vương gió lộng
Mắt nai buồn, vắng lặng chết màu son
Xa xót ḷng đau, tủi hận xám hồn
Buông tất cả niềm mơ vào quá văng…

Từ dạo đó, biệt nhau dài năm tháng
Giữa gịng đời xuôi ngược lăng quên nhau
Nhạt phai dần mộng ước chuyện trầu cau
Xa tít tắp dáng h́nh người thương mến…

Mùa thu qua đi, mùa thu lại đến
Lá trên cành vẫn t́m lại được màu xanh
Chỉ có em không c̣n dơi theo anh
Bởi đôi ngă cách ngăn nhiều giông gió…
……………….

Gặp lại em giữa mùa thu mắt đỏ
Trái tim hồng lại đập nhịp nôn nao
Vẫn nghe ḷng ướm dậy tiếng lao xao
Của mùa nhớ t́m về trong tâm tưởng.

Vẫn biết rằng cuộc t́nh đà chia hướng
Mà sao ḷng vẫn cứ nhớ người ơi
Xin gởi em tim nóng gói vạn lời

Sang kiếp khác
T́m nhau…
T́m nhau…

Em nhé!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #10  
Cũ 16-04-12, 11:19 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1021. NGẨN NGƠ


Bồng bềnh
Giữa mùa thơ.
Một chút hững hờ
Đẫm ướt nét ngu ngơ…

Thơ
Dặt d́u
Sóng sánh tơ.
Đậu xuống bến bờ
Cho hồn nhớ vu vơ…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.