NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ nối từ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #91  
Cũ 25-06-11, 01:18 PM
Avatar của ngayhomqua
ngayhomqua ngayhomqua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Hà Thành
Bài gửi: 24
Thanks: 9
Thanked 65 Times in 22 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết
Hạt vừng nay nay đă bị sưng
C̣n đâu nối giống mà mừng hỡi anh?
Hỡi anh anh ở chốn nào
vui chơi hú hí cớ sao không về
Hay là bùa lú thuốc mê
Mụ mẫm đầu óc phê phê tinh thần
Signature: Kí có được nhận phong b́ không???
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ngayhomqua For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11), tra sua (30-06-11)
  #92  
Cũ 30-06-11, 12:44 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ngayhomqua Xem bài viết
Hỡi anh anh ở chốn nào
vui chơi hú hí cớ sao không về
Hay là bùa lú thuốc mê
Mụ mẫm đầu óc phê phê tinh thần


tinh thần giờ chẳng được vui
làm thơ mấy chữ, ngậm ngùi....chẳng hay
nỗi ḷng chẳng thể tỏ bày
trời c̣n đổ lệ cho ngày lê thê
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-06-11), tra sua (30-06-11)
  #93  
Cũ 30-06-11, 05:38 PM
Avatar của ngayhomqua
ngayhomqua ngayhomqua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Hà Thành
Bài gửi: 24
Thanks: 9
Thanked 65 Times in 22 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
tinh thần giờ chẳng được vui
làm thơ mấy chữ, ngậm ngùi....chẳng hay
nỗi ḷng chẳng thể tỏ bày
trời c̣n đổ lệ cho ngày lê thê
Lê thê một kiếp phong trần
Tâm hồn nặng trĩu phân vân trong ḷng
Hết ngày lại đến đêm mong
Bao giờ nàng đến cho ḷng tươi vui
Nhớ ai bủi hủi bùi hùi
Nh́n đôi chim yến, ngậm ngùi chứa chan
Signature: Kí có được nhận phong b́ không???
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ngayhomqua For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11), Songgap (30-06-11), tra sua (30-06-11)
  #94  
Cũ 30-06-11, 06:03 PM
Avatar của Songgap
Songgap Songgap đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 23
Thanks: 100
Thanked 83 Times in 22 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ngayhomqua Xem bài viết
Lê thê một kiếp phong trần
Tâm hồn nặng trĩu phân vân trong ḷng
Hết ngày lại đến đêm mong
Bao giờ nàng đến cho ḷng tươi vui
Nhớ ai bủi hủi bùi hùi
Nh́n đôi chim yến, ngậm ngùi chứa chan
Chứa chan nhựa sống trong ḿnh
Sao t́m chẳng được "gơ" xinh thế này
Uống hoài một chén rượu cay
Cho tim hồng ngấm men say .. thất t́nh ..

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Songgap For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11), pumanew (30-06-11)
  #95  
Cũ 30-06-11, 06:27 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Songgap Xem bài viết
Chứa chan nhựa sống trong ḿnh
Sao t́m chẳng được "gơ" xinh thế này
Uống hoài một chén rượu cay
Cho tim hồng ngấm men say .. thất t́nh ..

T́nh cờ mới gặp một hôm
Mà sao đă lại lôm côm phỉnh phờ
Xin chàng đừng có nằm mơ
Gơ này dẫu ế vẫn bơ phớt t́nh
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11)
  #96  
Cũ 30-06-11, 06:29 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
T́nh cờ mới gặp một hôm
Mà sao đă lại lôm côm phỉnh phờ
Xin chàng đừng có nằm mơ
Gơ này dẫu ế vẫn bơ phớt t́nh
t́nh em anh đánh rơi đâu?
để cho chiêu tím một màu tương tư
anh ơi thầm ước ...giá như
ngày xưa đừng gặp, bây chừ...không đau
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-06-11), phale (30-06-11), pumanew (30-06-11)
  #97  
Cũ 30-06-11, 06:38 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
t́nh em anh đánh rơi đâu?
để cho chiêu tím một màu tương tư
anh ơi thầm ước ...giá như
ngày xưa đừng gặp, bây chừ...không đau
Đau ḷng anh lắm em ơi
Giá như đừng gặp giờ đời sướng hơn
Em ơi đă đứt dây đờn
Xin đừng trách cứ dỗi hờn thêm đau!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11)
  #98  
Cũ 30-06-11, 06:47 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Đau ḷng anh lắm em ơi
Giá như đừng gặp giờ đời sướng hơn
Em ơi đă đứt dây đờn
Xin đừng trách cứ dỗi hờn thêm đau!
đau v́ mộng ước chẳng thành
em về t́m lại những nhành thơ xưa
chiều nay trời đổ cơn mưa
chờ bên hiên vắng , ai đưa em về?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-06-11), Nhím con (30-06-11), phale (30-06-11)
  #99  
Cũ 30-06-11, 08:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
đau v́ mộng ước chẳng thành
em về t́m lại những nhành thơ xưa
chiều nay trời đổ cơn mưa
chờ bên hiên vắng , ai đưa em về?

Về đâu muôn lối mờ xa
Từ khi anh bỏ lại ta theo người
Cố công tô măi nụ cười
Soi gương chỉ thấy màu môi cuối chiều
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11)
  #100  
Cũ 30-06-11, 08:18 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Về đâu muôn lối mờ xa
Từ khi anh bỏ lại ta theo người
Cố công tô măi nụ cười
Soi gương chỉ thấy màu môi cuối chiều
Chiều buồn mây trắng lững lờ
Gầy hao nắng úa đợi chờ sang đêm
Gió về hiu hắt qua thềm
c̣n đâu ngày tháng êm đềm bên nhau
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hahaha (30-06-11), hoatigon208410 (30-06-11), phale (30-06-11), pumanew (30-06-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.