NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Chị Em To Nhỏ
Nạp lại trang này Chuyện của cánh đàn ông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-05-11, 01:17 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Báo cáo bác TT là em còn đang đi tìm xem có lớp nào dạy không để đăng ký học, nên vấn đề này em chưa dám bàn tới. Khi nào được tốt nghiệp thì em sẽ cố gắng phụ họa với bác !...

Cảm ơn những kinh nghiệm trên tình trường của bác !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
CM4Q (02-05-11), hoatigon208410 (02-05-11), kehotro (02-05-11), Tường Thụy (02-05-11), tra sua (02-05-11), úm_bala (08-05-11)
  #2  
Cũ 02-05-11, 11:36 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Báo cáo bác TT là em còn đang đi tìm xem có lớp nào dạy không để đăng ký học, nên vấn đề này em chưa dám bàn tới. Khi nào được tốt nghiệp thì em sẽ cố gắng phụ họa với bác !...

Cảm ơn những kinh nghiệm trên tình trường của bác !...
Em cũng mún đi học
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Nhím con (03-05-11), Tường Thụy (02-05-11), tra sua (02-05-11), úm_bala (08-05-11)
  #3  
Cũ 03-05-11, 11:58 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Theo LT thì dù có quân đông tướng mạnh mà chỉ ôm mớ lý thuyết thì ... chỉ nướng quân và tướng thì chắc chắc là chết đứng giữa trận tiền mà thôi !
Muốn trở thành kẻ chiến thắng thì phải chiến thắng thằng đàn ông ở trong mình. Có nghĩa là phải dẹp cái tôi của thằng đàn ông và đi uốn lưng 3 tấc, uốn lưỡi 7 lần để uyển chuyển theo 24 giờ của bất thường của người phụ nữ thì mới có cơ may chiến thắng. Cái khó là phải nương theo sự thất thường mà vẫn không bị trở thành kẻ hèn trong mắt người phụ nữ!
Phải học binh pháp Tôn Tử, Mặc Công; học chữ Nhẫn và triết lý của Khổng Tử, Mạnh Tử; thậm chí phải thành thạo 36 chước của người xưa nếu bạn không muốn "sống mà như chết" trong tay phụ nữ.
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Doc_Hanh (03-05-11), hoatigon208410 (03-05-11), Nhím con (03-05-11), phale (03-05-11), Sa Thạch (03-05-11), Tường Thụy (03-05-11), úm_bala (08-05-11)
  #4  
Cũ 03-05-11, 12:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Theo LT thì dù có quân đông tướng mạnh mà chỉ ôm mớ lý thuyết thì ... chỉ nướng quân và tướng thì chắc chắc là chết đứng giữa trận tiền mà thôi !
Muốn trở thành kẻ chiến thắng thì phải chiến thắng thằng đàn ông ở trong mình. Có nghĩa là phải dẹp cái tôi của thằng đàn ông và đi uốn lưng 3 tấc, uốn lưỡi 7 lần để uyển chuyển theo 24 giờ của bất thường của người phụ nữ thì mới có cơ may chiến thắng. Cái khó là phải nương theo sự thất thường mà vẫn không bị trở thành kẻ hèn trong mắt người phụ nữ!
Phải học binh pháp Tôn Tử, Mặc Công; học chữ Nhẫn và triết lý của Khổng Tử, Mạnh Tử; thậm chí phải thành thạo 36 chước của người xưa nếu bạn không muốn "sống mà như chết" trong tay phụ nữ.
Hơ hơ...lâu lắm lắm lắm mới thấy anh LT giang hồ lộ diện hen...
Tình trường cũng tựa chiến trường thế anh LT... phải có súng ống đã đành còn phải có binh pháp, sách lược, chiến lược nữa... hèn chi mà anh LT trăm trận trăm thắng thế kia...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-05-11), langthangkhach (03-05-11), Sa Thạch (03-05-11), tra sua (03-05-11)
  #5  
Cũ 03-05-11, 12:12 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hơ hơ...lâu lắm lắm lắm mới thấy anh LT giang hồ lộ diện hen...
Tình trường cũng tựa chiến trường thế anh LT... phải có súng ống đã đành còn phải có binh pháp, sách lược, chiến lược nữa... hèn chi mà anh LT trăm trận trăm thắng thế kia...
Không dám đâu nàng cầu vòng bảy màu à. Trăm trận thắng phải có một trận thua chứ! Mà thắng ai chứ thắng phụ nữ thì đó là thua chứ chẳng phải thắng! Đối với phụ nữ: không phải là bạn thì là thù chứ chẳng thể từ thù đổi ra bạn giống như đàn ông => đừng bao giờ để phụ nữ thấy rằng mình chiến thắng họ mà hãy để họ chiến thắng mình
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Doc_Hanh (03-05-11), hoatigon208410 (03-05-11), Nhím con (03-05-11), phale (03-05-11), Sa Thạch (03-05-11), Tường Thụy (03-05-11), tra sua (03-05-11)
  #6  
Cũ 03-05-11, 02:11 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Vào topic này đọc, mới biết ra cánh đàn ông của NV mình, cương...cứng, nhu...mềm..., thủ thuật...kinh nghiệm...đều có đủ..và dày dạn....
Signature: Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-05-11), phale (03-05-11), Tường Thụy (03-05-11), tra sua (03-05-11)
  #7  
Cũ 03-05-11, 02:28 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Vào topic này đọc, mới biết ra cánh đàn ông của NV mình, cương...cứng, nhu...mềm..., thủ thuật...kinh nghiệm...đều có đủ..và dày dạn....
Hờ hờ, thế nên chị em mình p đăng kí học cùng, chị nhỉ
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
phale (03-05-11), Sa Thạch (04-05-11), Tường Thụy (03-05-11), tra sua (03-05-11)
  #8  
Cũ 03-05-11, 11:19 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Vào topic này đọc, mới biết ra cánh đàn ông của NV mình, cương...cứng, nhu...mềm..., thủ thuật...kinh nghiệm...đều có đủ..và dày dạn....
Hờ hờ, thế nên chị em mình p đăng kí học cùng, chị nhỉ

Đọc topic này PL thấy, đàn ông nhiều kinh nghiệm, thừa chiến lược, nhưng thiếu trái tim...

Biết ngay là sẽ bị đánh hội đồng mà, hihi.

Mấy cô của NV quả thật là đáo để! nhất là nàng sa thạch!

Thật sự mà nói tạo hóa nắn đàn ông khác với đàn bà. Trái tim của đàn ông bao dung rộng rãi, nông nỗi biễn khơi nên dung nạp được nhiều còn trái tim của phụ nữ thì sâu sắc bao la nhưng chi chứa được một ít như cơi đựng trầu, hihi. Chạy cho lẹ thôi vì nếu các nàng không coi là bạn thì chí nguy!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
phale (04-05-11), Sa Thạch (04-05-11), Sao Hôm (04-05-11)
  #9  
Cũ 03-05-11, 09:34 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Theo LT thì dù có quân đông tướng mạnh mà chỉ ôm mớ lý thuyết thì ... chỉ nướng quân và tướng thì chắc chắc là chết đứng giữa trận tiền mà thôi !
Muốn trở thành kẻ chiến thắng thì phải chiến thắng thằng đàn ông ở trong mình. Có nghĩa là phải dẹp cái tôi của thằng đàn ông và đi uốn lưng 3 tấc, uốn lưỡi 7 lần để uyển chuyển theo 24 giờ của bất thường của người phụ nữ thì mới có cơ may chiến thắng. Cái khó là phải nương theo sự thất thường mà vẫn không bị trở thành kẻ hèn trong mắt người phụ nữ!
Phải học binh pháp Tôn Tử, Mặc Công; học chữ Nhẫn và triết lý của Khổng Tử, Mạnh Tử; thậm chí phải thành thạo 36 chước của người xưa nếu bạn không muốn "sống mà như chết" trong tay phụ nữ.
TT đã (cẩn thận) viết: (vì không biết đến mấy ông Tôn Tử, Mặc Công, Khổng Tử, Mạnh Tử, và 36 chước quái quỉ gì đó. Nói đúng ra là có biết nhưng đọc rất sơ sài vì thấy có đọc cũng chỉ để biết vậy thôi)

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết

...............
Tóm lại là mình đang tán phét cho vui (tự nhiên đổ đốn ra, thích bốc phét). Bạn nào mà tin coi chừng hỏng việc đó, đừng bắt đền mình.

TT

Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 03-05-11 lúc 09:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
phale (03-05-11), Sa Thạch (04-05-11)
  #10  
Cũ 04-05-11, 03:14 PM
Avatar của Tazang
Tazang Tazang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 132
Thanks: 52
Thanked 576 Times in 129 Posts
Mặc định

Mấy chiêu này cũng hữu dụng nhưng..................hơi xưa zùi
Signature: Người vá Trời lấp Bể - Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là Xanh
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tazang For This Useful Post:
CM4Q (05-05-11), kehotro (04-05-11), langthangkhach (07-05-11), phale (04-05-11), Sa Thạch (04-05-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...