NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Chén Đắng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 06-06-21, 03:45 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
rose Chén Đắng



CHÉN ĐẮNG

Cạn chén tình chung những tưởng nồng
Ai dè lạnh lẽo hóa thành đông
Đâu ngờ kỷ niệm nhòa mây xám
Chẳng nghĩ thời gian nhuộm máu hồng
Trở gót người đi rầu rĩ dạ
Thương mình sóng trỗi ngậm ngùi sông
Thuyền quyên lỗi phận mười hai bến
Đục mãi hoài sa khổ chất chồng

QN
02.06.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Cá chuồn (15-10-21), nguyenxuan (06-06-21), Nhím con (07-06-21), phale (27-09-21), Yến Thanh (27-09-21)
  #2  
Cũ 27-09-21, 08:17 AM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


CHÉN ĐẮNG

Cạn chén tình chung những tưởng nồng
Ai dè lạnh lẽo hóa thành đông
Đâu ngờ kỷ niệm nhòa mây xám
Chẳng nghĩ thời gian nhuộm máu hồng
Trở gót người đi rầu rĩ dạ
Thương mình sóng trỗi ngậm ngùi sông
Thuyền quyên lỗi phận mười hai bến
Đục mãi hoài sa khổ chất chồng

QN
02.06.2021
Mình xin phép góp vui cùng chị QN bài này. Chúc chị vui vẻ.


CẢM

Từ xưa chén rượu vẫn cay nồng
Lạnh lẽo đêm tàn trả gió đông
Những tưởng hồn say mùa hạ trắng
Ngờ đâu lệ nhỏ phút môi hồng
Khung trời ảm đạm thuyền neo bến
Cảnh vật tiêu điều cá quẫy sông
Bỗng ánh trăng gầy khơi kỷ niệm
Bầu thơ gác trọ vấn vương chồng.

Yến Thanh 27092021
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Cá chuồn (27-09-21), CM4Q (27-09-21), Nhím con (28-09-21), phale (27-09-21)
  #3  
Cũ 28-09-21, 05:31 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
Mình xin phép góp vui cùng chị QN bài này. Chúc chị vui vẻ.


CẢM

Từ xưa chén rượu vẫn cay nồng
Lạnh lẽo đêm tàn trả gió đông
Những tưởng hồn say mùa hạ trắng
Ngờ đâu lệ nhỏ phút môi hồng
Khung trời ảm đạm thuyền neo bến
Cảnh vật tiêu điều cá quẫy sông
Bỗng ánh trăng gầy khơi kỷ niệm
Bầu thơ gác trọ vấn vương chồng.

Yến Thanh 27092021


ĐẮNG

Còn đây kỷ niệm đẫm hương nồng
Lại tủi riêng mình giữa phố đông
Vụn vỡ trăng ngà tan mộng ảo
Tàn phai vóc liễu chạnh tim hồng
Tình yêu đã gởi theo chiều gió
Hạnh phúc đang cầm quẳng đáy sông
Muốn hỏi vì sao trời nỡ đoạ
Đời thay tựa áo khổ đau chồng

QN
27.09.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-09-21), Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (28-09-21), phale (28-09-21), Yến Thanh (28-09-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...