NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #781  
Cũ 26-02-12, 11:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


780.- XIN ĐƯỢC

Cỏ xanh một thuở thề nguyền
Trăm năm xin dỗ bình yên tình hồng
Úa vàng thì vẫn thủy chung
Chênh chao hai lối vẫn thương nhớ hoài.

Mưa Ngâu rớt cõi lòng ai
Mà nghe xa xót giữa đời không nhau
Bẽ bàng duyên phận trầu cau
Ngoái về lối cũ lòng đau đớn thầm.

Người ơi, nếu có trăm năm
Thì xin về lại chiếu chăn thuở nào
Ngọt bùi xin được có nhau
Ấm nồng xin được ngàn sau Ta – Mình…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #782  
Cũ 26-02-12, 11:27 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


781.- CÁM ƠN NGƯỜI

Có khi nhạy cảm quá đi
Bởi thơ tình cứ vu vi giữa đời
Nên thường nghĩ thật như lời
Té ra cũng chỉ vẽ vời trên thơ.

Có khi hiểu ý lờ mờ
Cho nên bạn phải làm thơ phân trần
Thì thôi, xin bạn gạch ngang
Xem như chưa có mấy hàng vô duyên.

Chút tình tri ngộ mà nên
Thật lòng quý bạn còn hơn ngọc ngà
Vườn thơ mong có hai ta
Người đẹp - Thi sỹ vẫn là bạn thân.

Khi vui kể chuyện xa gần
Lúc buồn tâm sự tình chân bạn hiền
Thơ trao qua lại thường xuyên
Mong thành tri kỷ xứng duyên cầm kỳ.

Mấy lời trong dạ xin ghi
Cám ơn người đã xóa đi hiểu lầm…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #783  
Cũ 26-02-12, 11:27 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



782.- TÌNH LỠ

Buốt đau tình lỡ bên đời
Bàng hoàng tỉnh giấc gọi người không thưa
Còn đâu âu yếm sớm trưa
Còn đâu khúc hát ấm vừa lòng nhau.

Xa rồi ước hẹn trầu cau
Cả trời xám ngắt một màu dở dang
Ta đi giữa chốn hoang tàn
Ơi tim yêu đó bạt ngàn về đâu?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #784  
Cũ 26-02-12, 11:28 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



783.- GƯỢM HA

Cám ơn nét đẹp tâm hồn
Cám ơn một mảnh tình xuân ấm nồng
Cũng là nay ước mai mong
Hai tim một lối, tơ hồng buộc đôi.

Đã thương thố lộ bao lời
Đá vàng thế ấy. người ơi, cảm lòng
Cũng vì còn chút lông bông
Nên thư thả nhé hỏi lòng chắc chưa…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #785  
Cũ 26-02-12, 11:29 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


784.- XIN

Ngày nao lén chút tơ vương
Mà đi theo suốt chặng đường trần ai
Sinh ra một kiếp trang đài
Sao em cứ phải bời bời xót xa?

Thương người gởi một khúc ca
Hòa mây trộn gió mặn mà yêu thương
Xin em – thôi hết đoạn trường
Xin yêu – lại được tơ vương cõi lòng.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #786  
Cũ 26-02-12, 11:30 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


785.- EM HÃY LÀ...

Không ưa em là hoa
Vì tối tàn, sớm nở
Em chớ là hơi thở
Vì mặn ngọt đủ điều

Cũng đừng là Thúy Kiều
Mà đoạn trường nhiều khúc
Em hãy là Hạnh phúc
Rót mật ngọt đời anh

Là tiếng hát chân thành
Ru hồn anh khắp lối
Hãy sáng đèn đêm tối
Dắt anh đến bến tình

Và là ánh bình minh
Soi đời anh rực cháy

Nhé em!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #787  
Cũ 26-02-12, 11:30 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


786.- TÌNH LỠ

Buốt đau tình lỡ bên đời
Bàng hoàng tỉnh giấc gọi người không thưa
Còn đâu âu yếm sớm trưa
Còn đâu khúc hát ấm vừa lòng nhau.

Xa rồi ước hẹn trầu cau
Cả trời xám ngắt một màu dở dang
Ta đi giữa chốn hoang tàn
Ơi tim yêu đó bạt ngàn về đâu?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #788  
Cũ 26-02-12, 11:31 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


787.- HỒN MƯA

Mưa chiều lạnh ngắt cõi hồn
Yêu thương cho lắm nào còn gì đâu?
Lòng nay vướng bận u sầu
Cũng vì ngơ dại cõi đau đớn tình

Mưa đâu mưa mãi phận mình
Miên man nỗi nhớ hư thinh tiếng người
Ai đi mưa gió dặm ngoài
Biết chăng cô lẽ thân ai chốn này

Mưa ơi, nhẹ giọt nơi đây
Để cho hồn nhớ bớt say sưa tình.

Lòng này mơ ánh bình minh!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #789  
Cũ 26-02-12, 11:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


788.- BẾN VÀ THUYỀN

Bến ơi, thuyền nhớ lời thề
Cực lòng đành phải tách về nẻo xa
Thuyền xin bến hiểu lòng ta
Dẫu thân bến khác, xót xa cõi tình

Trăm năm hẹn ước bến mình
Ruột đau như cắt, bóng hình nhớ thương
Đã trong một kiếp tơ vương
Ngàn năm khắc mãi tình trường oái ăm

Xuân về, mà dạ lạnh căm
Bởi chưng thương bến trăm năm đợi thuyền
Bến ơi, đây giữ lời nguyền
Kiếp sau nếu được xin cùng thuyền với nhau.

Bến ơi, cố nén u sầu!!!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #790  
Cũ 26-02-12, 11:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


789.- NGỢI CA

Trước em, hồn ta bỗng xuyến xao
Nụ hồng xinh thắm môi hé chào
Ngất ngây cõi lòng, tình dậy sóng
Ơi em, tình nồng ta trọn trao!

Hoa thắm nhất đâu sánh môi em
Mây chẳng bềnh bồng bằng tóc em
Gió rì rào thua xa giọng em nói
Bài ca nào rộn hơn nhịp tim em.

Ta yêu em, mấy kiếp còn yêu
Vì một đời này không đủ nhiều
Để ta và em bên nhau đi mãi
Cõi Bồng ơi, có em diễm kiều.

Em ơi, sáng vằng vặc lòng ta
Một thuở có em, muôn thuở không nhòa
Tim nặng gánh bóng hình em đó
Yêu thương này muôn kiếp chẳng lìa xa.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...