NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Tứ điên vào đây điểm danh cái nào...hê hê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 02-08-10, 02:56 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

T́m em mỏi mắt ghê ha
Không quên cái thuở Salala nhảy đầm..
Thuở đấy sểnh cái là cầm
Tay nhau đi giữa bóng râm, chị nhờ...

(gieo cái vần "âm" khó quá ta...)

Chúc chị luôn vui, trẻ và khỏe nhé.
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to 1100i For This Useful Post:
phale (02-08-10)
  #2  
Cũ 03-08-10, 12:07 AM
Avatar của son_nu83
son_nu83 son_nu83 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 28
Thanks: 17
Thanked 43 Times in 21 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Trải qua trăm cuộc bể dâu
Mồng 1 tháng 8 rúc đầu vô đây...
hehe
Tháng 7 I gặp em Mây
Nghe em rót mật I say đứ đừ
Thế là I chẳng chần chừ
Tứ điên sum họp lu bù rồi đây
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 03-08-10, 12:16 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sơn_nữ83 Xem bài viết
Tháng 7 I gặp em Mây
Nghe em rót mật I say đứ đừ
Thế là I chẳng chần chừ
Tứ điên sum họp lu bù rồi đây
Ơ ḱa Sơn Nữ tây tây
Dăm ly ba chén ngất ngây Nữ cười
Ngả nghiêng Sơn Nữ gọi mời
Tứ điên quậy phá cho đời thêm điên ...
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 03-08-10, 12:27 AM
Avatar của son_nu83
son_nu83 son_nu83 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 28
Thanks: 17
Thanked 43 Times in 21 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Ơ ḱa Sơn Nữ tây tây
Dăm ly ba chén ngất ngây Nữ cười
Ngả nghiêng Sơn Nữ gọi mời
Tứ điên quậy phá cho đời thêm điên ...
Nụ cười như thể thuốc tiên
Tứ điên thơ hoạ muộn phiền thả trôi
Tớ đây cũng muốn đua đ̣i
Thơ vui cùng hoạ cho đời thêm say
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to son_nu83 For This Useful Post:
LonelyStar (03-08-10)
  #5  
Cũ 03-08-10, 12:38 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi son_nu83 Xem bài viết
Nụ cười như thể thuốc tiên
Tứ điên thơ hoạ muộn phiền thả trôi
Tớ đây cũng muốn đua đ̣i
Thơ vui cùng hoạ cho đời thêm say
Cùng vui họa núi họa mây
Cho cô Sơn Nữ ngất ngây miệng cười
Vần thơ làm đẹp cho đời
Tứ Điên đối tửu thả trôi chữ buồn


Làm cái vần nhạy cảm rồi em té ...
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 03-08-10, 12:41 AM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi son_nu83 Xem bài viết
Nụ cười như thể thuốc tiên
Tứ điên thơ hoạ muộn phiền thả trôi
Tớ đây cũng muốn đua đ̣i
Thơ vui cùng hoạ cho đời thêm say
vô đây không cuốc th́ cày
cho đây phụ giúp một tay be bờ
tay kia c̣n lại thả lờ
ruộng kia nước ngập ngồi chờ cá vô
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
LonelyStar (03-08-10), phale (03-08-10)
  #7  
Cũ 03-08-10, 12:14 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi son_nu83 Xem bài viết
Tháng 7 I gặp em Mây
Nghe em rót mật I say đứ đừ
Thế là I chẳng chần chừ
Tứ điên sum họp lu bù rồi đây
Thêm em th́ mới đủ đầy
Cối thơm th́ phải có chầy thật ngon.

Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 02-08-10, 08:58 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Tứ điên hội ngộ.....hây dà
Nguyệt Viên chuẩn bị xây nhà.....thương điên (hề hề)
Thằng I th́ hay luyên thuyên
Thằng Dog quen thói làm phiền Nữ Sơn
Thằng Khoai nhỏ nhắn mồm trơn
Huy Zồ giỏi tán, vợ hơn chục bà

hề hề......

NV đă có Tứ quái, giờ lại thêm Tứ điên.........Anh Cóc cụ đâu rồi, làm Nhị Khùng luôn đê
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
kehotro (02-08-10), LonelyStar (02-08-10), MoonRiver (02-08-10)
  #9  
Cũ 02-08-10, 09:58 AM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Tưởng rằng năm tháng phôi pha
Tứ Điên ch́m nghỉm như phà Đuống sông
Tạ trời trả lại mấy ông
Cho Huy có bạn lông nhông thơ mùi

Cock giờ số hắn thiệt xui
Khùng điên thiếu cặp, bùi ngùi lặng im

Hề hề, welcome Tứ Điên tái hợp, thiếu thằng Gang nữa nhể?
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
kehotro (02-08-10), LonelyStar (02-08-10), Nothing (02-08-10)
  #10  
Cũ 02-08-10, 10:09 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
Tưởng rằng năm tháng phôi pha
Tứ Điên ch́m nghỉm như phà Đuống sông
Tạ trời trả lại mấy ông
Cho Huy có bạn lông nhông thơ mùi

Cock giờ số hắn thiệt xui
Khùng điên thiếu cặp, bùi ngùi lặng im

Hề hề, welcome Tứ Điên tái hợp, thiếu thằng Gang nữa nhể?
Tưởng Coc bị nhốt xà lim
Onl chẳng dám, điện thời im luôn
Mấy hôm Thing phải ngồi buồn
Bia hơi không bạn nhạt hơn lá v́ ......hê hê
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
kehotro (02-08-10), MoonRiver (02-08-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.