NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Giữ gìn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-09-14, 03:21 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Giữ gìn

GÌN GIỮ

Sao hoài thích chạm đảo người ta
Một cõi đào nguyên thuở trước mà
Núi nhỏ đồi son hồn bạn đã
Dòng xanh sữa ngọt ý em là
Ngàn năm thánh nữ còn trong giá
Nửa phút thuyền quyên lỡ mục đà
Giữ ngọc trời ban càng hối hả
Ghì yêu vẻ đẹp nước non nhà!

Nguyên Xuân
9/6/2014



KHÁT SỮA ... Xướng :
__________ Cà Phê Muối 09-06-2014.

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post170521


Cao Cường hãnh diện chị em ta
Quyện đổ đôi bên cứ Mượt Mà
Khát sữa thằng cu xơi Hả Dạ
Thèm hương cụ bố đánh Lơi Là
Hai nguồn dự trữ nhìn Thon Thả
Một mạch phòng thân ngó Đậm Đà
Mắt mẹ trông con rồi Vội Vã
Lum Khum giấu lại cất vô nhà* ( Trong áo )
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:09 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...