NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-08-14, 08:36 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
CÀ PHÊ SÁNG

Biết rằng em chẳng đến
Cà phê sáng ḿnh ên
Mặt trời nay cũng vắng
Chim chóc buồn lặng im

Tiếng ḷng nghe sầu năo
Như điệu sáo t́nh nhân
Khói thuốc bay mờ ảo
Vương bóng ai lặng thầm

Men cà phê đọng măi
Môi đắng cay bùi ngùi
Vườn cây trơ lặn gió
Sao băo t́nh, ai ơi!...

Hẹn em, thôi chẳng hẹn
Một ḿnh anh quẩn quay
Tiễn ngày qua khung cửa
Cà phê minh hôm nay...

Huyền Minh
Aug.4/2014
Cảm ơn bài thơ họa rất hay của anh Huyền Minh nhé Anh đă trở lại và lợi hại hơn xưa
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-08-14), kiều thành (06-08-14), nguyenxuan (21-08-14), ntd (05-08-14), vntexuser (14-08-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.