NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 24-06-14, 07:48 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

ĐỨA CON BẤT HIẾU



Ơ ḱa thứ giả vẫn c̣n đeo

Cứ bám người dưng để mẹ nghèo

Chỉ biết thân ḿnh luôn bóng bẩy

Nên làm gia cảnh măi gieo neo

Vàng kia sóng dập phơi rều rác

Nghĩa ấy ḍng xô hóa bọt bèo

Mắt mũi đàng hoàng sao chẳng biết

Muôn đời tiếng xấu sẽ mang theo!

Kiều Thành(22/5/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (24-06-14), Gió Bụi (29-06-14), hoanggiao (08-07-14), Nhím con (25-06-14), phale (25-06-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.