NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trường ca "Bà MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" của Nguyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 20-06-14, 12:53 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

Đêm như nằm trong mắt mẹ
Tháng ngày u ám sau lưng
Nghe tin con mất
mà trong ḷng mẹ đă chết
như không c̣n được sống
Tất cả ruột gan cứ như là đứt
Mẹ mong hoài
nhưng vô vọng rồi chăng?
những ǵ là mong manh
mẹ mang như cuộc sống.

Bao năm vẫn vậy,
đêm mẹ nằm im
Lắng nghe con bước
trong gió đang t́m
Bước chân vào đêm
như là con đó
Hồn con trở về
trong đêm mưa gió
Mẹ ngồi dậy ra bàn thờ
Thắp ngọn đèn dầu nhớ cảnh xưa
Thắp nén hương thơm
Khói bay bay măi
Nh́n ảnh con
rơi nước mắt
ḷng thắt chặt
những nỗi đau.
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.