NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 22-03-14, 04:13 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHỚ

Nhớ khi phượng nở thắm sân trường
Nhớ mỗi trưa hè ngóng bạn thương
Nhớ bảng đen tuyền treo trước lớp
Nhớ cây gạo đỏ mọc bên đường
Nhớ chiều hạ măi cài hoa vướng
Nhớ buổi đông c̣n nhặt lá vương
Nhớ những ḍng thơ màu mực tím
Nhớ thầy mái tóc điểm thêm sương

....MIMOSA....18/3/2014/


MONG

Mong ước về thăm lại mái trường
Mong chờ em đến ngỏ lời thương
Mong tà áo ngọc hoài xao xuyến
Mong cánh phượng hồng măi vấn vương
Mong lá đừng rơi bên cửa sổ
Mong hoa chớ rụng góc ven đường
Mong ḍng thơ dệt vào lưu bút
Mong gặp cô thầy tóc điểm sương

...Minh Thuận...20/03/14


CHỜ

Chờ em tôi đứng trước sân trường
Chờ đón con người trót mến thương
Chờ đợi cô nàng ḷng cảm mến
Chờ nh́n bóng dáng dạ tơ vương
Chờ Lan nở thắm trên hè phố
Chờ Cúc trổ hoa ở vệ đường
Chờ đến khi nào tàn kiệt lực
Chờ hoài tới lúc tóc pha sương

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.